Chấn thương và “tình yêu” Puyol dành tặng Barca!

17:33 Thứ năm 06/03/2014

Để nói về người đã cống hiến tất cả cho Barca, thì chỉ có thể là Tarza-Puyol, cầu thủ đã dành gần như tất cả phần thân thể mình như: khuôn mặt, xương gò má, dây chằng đầu gối, mắt cá chân, vai, mũi, khuỷu tay đều đã từng bị chấn thương khi thi đấu cho cho đội bóng xứ Catalan.

Làng túc cầu thế giới biết đến Puyol là mẫu cầu thủ chơi rắn, quyết liệt nhưng đa năng khi chơi ở cả vị trí trung vệ, hậu vệ cánh và tiền vệ thủ. Tinh thần thi đấu lăn xả mỗi khi ra sân của Puyol có lẽ xuất phát từ lúc anh còn chơi ở vị trí thủ môn trong đội trẻ La Pobla (Segur). Một chấn thương vai sau đó buộc cầu thủ có thân hình Tarzan phải từ bỏ vị trí gác đền. Chính tinh thần đấu đó, anh luôn được các Cule và đồng đội kính trọng không chỉ trên sân mà cả bên ngoài sân cỏ.

Đi đôi với những danh hiệu cao quý cùng đội tuyển Tây Ban Nha và CLB Barca, Carles Puyol còn để lại ấn tượng trong sự nghiệp bởi những chấn thương kinh hoàng.


Ngay từ khi được HLV Louis van Gaal đôn lên đội hình 1 của Barca và ra mắt bằng trận gặp Valladolid ngày 2/10/1999, Puyol lúc đó mới 21 tuổi đã gặp chấn thương đầu gối và phải nghĩ thi đấu 3 tháng. Kể từ đó, chấn thương luôn đeo bám Puyol trong những năm tháng thi đấu.

Năm 2012, dù Barca đang có lợi thế 2-0 trước Benfica trên sân Da Luz trong khuôn khổ Champions League, Puyol vẫn thi đấu quả cảm khi nhảy lên tranh bóng với đối phương và chàng Tarzan đã bị gãy tay ở phút 76. Đội trưởng của gã khổng lồ xứ Catalunya phải trở về Barca trên chiếp nẹp tay.


Puyol mỗi lần vào sân là một lần anh chiến đấu quên mình cho đội bóng bằng cả trái tim nhiệt huyết. Ngay cả khi phải nghĩ thi đấu trong trận El Clasico, Puyol cũng sẵn sàng từ bỏ không nuối tiếc. Còn có tình yêu nào lớn bằng tình yêu mà “Tarzan” dành cho đội chủ sân Nou Camp nữa đâu!

Đối với Puyol thì không có khái niệm “giữ sức” cho các trận cầu lớn, anh luôn chiến đấu hết mình dù phải đối đầu với đội bóng nào đi chăng nữa hay ở các gải đấu giao hữu cũng như quốc tế quan trọng. Bằng chứng là trận đấu giao hữu giữa Catalonia XI và Nigeria, trung vệ Puyol đã phải đổ máu sau khi dính cùi trỏ của đối phương trong pha không chiến.

Mùa bóng 2012-2013, tuổi tác và những chấn thương liên tiếp như đầu gối, gãy xương gò má, khớp khuỷu tay và dây chằng đầu gối trái đã khiến cho Puyol thi đấu gián đoạn. Nhưng không phải vì thế mà mỗi khi vào sân chàng Tarzan không chiến đấu hết sức vì đội bóng thân yêu.

Puyol là tượng đài sống cho các cầu thủ thi đấu!

Quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội bóng xứ Catalunya khi mùa giải năm nay kết thúc là một khó khăn cho Puyol, nhưng ai cũng hiểu được cầu thủ người gốc xứ Catalan đã dành hết thân thể mình để cống hiến cho đội bóng thân yêu.

Không nói ngoa khi xem 38 vết thương lớn nhỏ của Puyol khi thi đấu cho Barca trong 15 năm qua như những vết thương tích mà Chúa Kitô đã dành tặng cho con chiên của mình trên thập tự giá. Và cuối cùng xin trích dẫn câu kinh thánh "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình" để dành tặng cho chàng Tarzan Puyol.
Phương Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục