Chấn thương: Nỗi lo lắng thường trực của Arsenal!

10:58 Thứ hai 30/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Arsenal tiếp tục tiếp tục cho thấy bộ mặt bất ổn của mình khi bị Norwich City cầm hòa 1-1 trên sân Carrow Road. Không những bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với những câu lạc bộ xếp trên như Manchester City, Manchester United hay Leicester City, Arsenal còn phải chịu một tổn thất cực kì lớn khi những trụ cột của họ là Sanchez và Koscielny lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Nếu tính cả những cầu thủ đã “ngồi chơi xơi nước” từ trước như Wilshere, Rosicky, Walcott, Welbeck, Coquelin, thì rõ ràng “Pháo thủ” đang biến mình thành một bệnh viện thu nhỏ.

Chấn thương là một phần không thể thiếu trong đời sống thể thao, nhất là thể thao đỉnh cao. Đặc biệt, ở một đấu trường khốc liệt như giải Ngoại hạng Anh, khi mà các trọng tài thường bỏ qua những tình huống va chạm “năm ăn năm thua”, thì mức độ và tần suất chấn thương của các cầu thủ thường rất cao. Tuy nhiên, có một điều rất lạ, bao nhiêu năm qua, số ca chấn thương và số ngày nghỉ thi đấu của các cầu thủ Arsenal luôn cao nhất nước Anh. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Arsenal dính tới ba chấn thương trong trận Norwich. Ảnh: Internet.

Cũng cần phải nói thêm, lối chơi của Arsenal từ 10 năm trở lại đây thường phụ thuộc vào rất nhiều những đường chuyền ban bật. Các cầu thủ thường phải vận động hơn rất nhiều so với những lối chơi khác. Tuy nhiên, mọi chuyện không đến nỗi trầm trọng nếu ông Wenger có một sự xoay tua hợp lí. Lâu nay, ông Wenger vẫn chơi một thứ bóng đá cống hiến, song sự biến đổi về nhân sự lẫn chiến thuật là không nhiều. Nếu không có ca chấn thương hay thẻ phạt nào, tất cả mọi người đều đoán được đội hình ra sân của Arsenal. Về mặt tích cực, nó đem lại tính ổn định, sự hiểu ý giữa các vị trí đá chính trên sân. Còn ở mặt tiêu cực, nó bào mòn thể lực của mười một con người trường xuyên đá chính. Đến một lúc nào đó, khi cơ thể không chịu được mật độ thi đấu dày đặc ở Anh, chấn thương tự khắc đến.

Đó là lí do chính khiến Arsenal năm nào cũng có những chấn thương dài hạn và thường rơi vào thời điểm Giáng sinh – Năm mới, khi mà các cầu thủ phải chơi với mật độ 3 ngày/trận. Năm nay, mùa “cao điểm” chưa đến, nhưng gần một nửa đội hình chính của Arsenal đã phải vào viện dưỡng thương. Để tình cảnh bi đát này xảy ra hơn ai hết ông Wenger phải là người đứng ra chịu trách nhiệm.

Thiết nghĩ ông Wenger không còn cách nào khác phải bạo chi ở kì chuyển nhượng mùa đông để chữa cháy cho vấn đề nhân sự hiện tại. Một tiền vệ phòng ngự và một tiền đạo chất lượng sẽ là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại, dẫu có thất vọng về đội hình cũng như lối đá Arsenal vẫn chưa bị các đối thủ xếp trên bỏ xa. Tuy nhiên, nếu kéo dài thì chẳng biết Arsenal sẽ rơi tự do đến nơi nào. “Pháo thủ” cần một đội hình dày hơn hiện tại để có thể tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ. Chứ chưa đến mùa đông đã chấn thương gần nửa đội hình thì giấc mộng vô địch chỉ là “giấc mộng đêm hè”.

(Bạn đọc: Ngọa Long)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

10:35 30/11/2015
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục