Mỗi trận El Clasico khép lại đều để lại những cảm xúc trái ngược. Với Barcelona, thất bại dưới tay Real Madrid không phải là một trận thua đơn thuần, nó đã phơi bày những vấn đề sâu sắc hơn mà đội bóng đang phải đối mặt. Trong những ngày tới, cuộc tranh luận quen thuộc sẽ lại nổ ra: Liệu Barcelona sa sút vì cơn bão chấn thương, hay bản thân họ đã không còn là phiên bản hùng mạnh của một năm về trước?
Không thể phủ nhận rằng việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột đóng một vai trò quan trọng. Sự vắng mặt của những cầu thủ tấn công chủ chốt như Raphinha và Robert Lewandowski, cùng với các ca chấn thương khác, đã khiến chiều sâu đội hình của HLV Hansi Flick trở nên mỏng manh. Khi không có những nhân tố tốt nhất, sức mạnh của bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đổ lỗi hoàn toàn cho hoàn cảnh là một cách nhìn thiển cận và nguy hiểm.
Vấn đề thực sự của Barcelona trong trận đại chiến với Real Madrid lại nằm ở 45 phút đầu tiên. Flick vẫn có thể tung ra sân một đội hình xuất phát đủ mạnh. Thế nhưng, đội bóng xứ Catalan đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược, thiếu ý tưởng và dễ dàng bị đối thủ lấn lướt. Trong khi Real Madrid dưới thời Xabi Alonso là một tập thể tự tin, được tổ chức tốt và đầy cảm hứng, thì Barcelona lại trông giống như một đội bóng không còn niềm tin vào chính chiến thuật mà họ đang triển khai.
Những yếu kém cố hữu đã bộc lộ rõ. Họ không pressing một cách hiệu quả, gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng và duy trì thế trận. Hàng phòng ngự dâng cao liên tục bị khai thác trong những thời điểm quyết định. Đây là những lỗ hổng mang tính hệ thống, và nó thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên.
Nếu vấn đề chính là chấn thương và sự thiếu hụt lựa chọn để xoay tua, thì giải pháp hợp lý là phải điều chỉnh chiến thuật để thích nghi. Một chiến lược gia tài năng phải biết cách xây dựng lối chơi dựa trên những con người hiện có, che giấu đi những điểm yếu và đặt đội bóng vào vị thế tốt nhất để chiến thắng bất chấp nghịch cảnh.
Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một sự tự kiểm điểm thẳng thắn từ ban huấn luyện. Mối lo ngại lớn nhất là Barcelona sẽ bắt đầu viện cớ cho những màn trình diễn kém cỏi, thay vì tự nhận trách nhiệm và tìm kiếm giải pháp. Mùa giải vẫn còn rất dài, và ngay cả khi những "bệnh binh" trở lại, đội bóng cần phải phát triển một kế hoạch B, hoặc ít nhất là tìm ra cách để hệ thống của Flick trở nên linh hoạt và biến hóa hơn. Việc chỉ ngồi chờ Raphinha và các đồng đội bình phục, với hy vọng rằng họ sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách kỳ diệu, sẽ là một sự thất vọng lớn.
Giờ đây, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ rằng một phần lớn của vấn đề, phần mà Flick có toàn quyền kiểm soát, chính là chiến thuật. Ông đang có trong tay rất nhiều tài năng, và có nhiều hơn một cách để triển khai thứ bóng đá tấn công mà mình theo đuổi. Một cuộc cách mạng có thể chưa cần thiết, nhưng người hâm mộ, giới chuyên môn và có lẽ là cả phần lớn phòng thay đồ đều mong đợi một phản ứng ngay lập tức.
Thái độ và cường độ thi đấu của các cầu thủ cần phải được cải thiện triệt để, nhưng huấn luyện viên cũng phải giúp đỡ họ bằng cách vạch ra một kế hoạch tác chiến hiệu quả. Lối chơi đã trở nên cũ kỹ và dễ bị bắt bài. Đã đến lúc cần có sự thay đổi, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn cho tham vọng của Barcelona ở mùa giải năm nay.













