Chân sút nội có còn “hot” tại Premier League?

23:29 Chủ nhật 08/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Berahino vẫn ở lại West Brom sau khi TTCN mùa đông đóng cửa bất chấp có đến hàng tá bài viết nói rằng Man Utd, Liverpool hay Tottenham sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng để có được chữ ký của tiền đạo trẻ này. Thật dễ để nhận ra đó chỉ là “bong bóng” chuyển nhượng. Nhưng cũng chính từ điều đó khiến chúng ta thêm một lần suy nghĩ rằng liệu chân sút nội có còn “hot” với những đội bóng lớn tại Premier League?

Giai đoạn đầu của mùa giải, cái tên Saido Berahino thường xuyên xuất hiện trong đội hình tiêu biểu tại Premier League nhờ những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo West Brom. Tiền đạo trẻ người Anh nổi lên như một hiện tượng khi ghi được 8 bàn thắng/8 vòng đấu đầu tiên. Thế nhưng chuỗi thành tích ấy cũng chỉ dừng lại như thế bởi phải mất 2 tháng sau trận đấu gặp Crytal Palace ngày 25/10/2014, Berahino lại mới ghi bàn trở lại tại Premier League. Nói đúng hơn, chân sút sinh năm 1993 đã trải qua 10 trận đấu liên tiếp tịt ngòi.

Dù có tố chất nhưng Berahino vẫn chưa đủ tầm để chơi bóng cho những CLB lớn.

Ấy thế mà khi được hỏi về vấn đề chuyển nhượng, BLĐ West Brom vẫn mạnh dạn tuyên bố rằng bất cứ một đội bóng lớn nào muốn tiếp cận Berahino trong TTCN mùa đông đều phải chi ra tối thiểu 20 triệu bảng, một số tiền quá lớn với một cầu thủ còn chưa chứng tỏ được đẳng cấp. Và tất nhiên chẳng có CLB nào đến gõ cửa và “rước” Berahino đi cả.

Chúng ta có thể làm một phép so sánh để thấy rõ được vấn đề. Mức phí 20 triệu bảng, số tiền mà Man Utd để bỏ ra để chiêu mộ Van Persie – Vua phá lưới Premier League 2011/2012, người ngay sau đó góp công lớn để đem về chức vô địch lần thứ 20 cho Quỷ đỏ thành Manchester. Đó cũng là số tiền sát với giá mà Liverpool bỏ ra để có được chữ ký của Luis Suarez năm 2011, chân sút đã khẳng định được tài năng trong màu áo Ajax và Uruguay khi ấy, để rồi cách đây 1 năm, Barcelona đã phải trả 70 triệu bảng để đưa Suarez về Nou Camp. Câu hỏi được đặt ra liệu Berahino xứng đáng với số tiền đó?

Trước khi trả lời câu hỏi trên, người viết xin được trích dẫn câu nói: “Cầu thủ người Anh luôn đắt hơn giá trị thật của họ 30%”.Đấy là ý kiến của HLV Arsene Wenger trong một buổi họp báo diễn ra cách đây 5-6 năm khi ông được một phóng viên đặt ra câu hỏi rằng tại sao Arsenal dưới triều đại của ông lại ít mua cầu thủ bản địa mà toàn đưa những cầu thủ nước ngoài về đá. Câu trả lời ấy đã lột tả được hết sự thật đã diễn ra tại Premier League và thậm chí nó còn đúng đến bây giờ.

Rõ ràng cầu thủ Anh nói chung và tiền đạo Anh nói riêng luôn đắt giá hơn tài năng thực sự của họ. Tuy vậy đắt nhưng cũng “không xắt ra miếng”. Andy Carroll có từng có giá đến 35 triệu bảng nhưng lại là bản hợp đồng tệ hại nhất trong lịch sử Liverpool. Darent Bent, cầu thủ người Anh có tổng giá trị chuyển nhượng lớn nhất lịch sử nhưng sự nghiệp cũng chỉ dừng lại ở những đội bóng trung bình như Tottenham, Aston Villa hay Sunderland. Hay các chân sút kỳ cựu trong quá khứ như Emile Heskey, Jermain Defoe lẫn Peter Crouch đều chẳng bao giờ vươn mình lên trở thành ngôi sao đẳng cấp.

Chẳng nói đâu xa những thần đồng một thời được báo chí Anh tung hô như Theo Walcott, Agbonlahor hay Danny Welbeck giờ vẫn phải học cách làm sao để chơi bóng hiệu quả. Thành thực mà nói, chân sút nội đang ngày càng mất giá tại ngay chính mảnh đất quê hương.

Mùa giải trước Man City vô địch Premier League nhờ bộ 3 Aguero, Negredo và Dzeko.

Điểm mặt các ông lớn hiện tại ở Premier League lúc này, ngoài trừ Rooney ( Man Utd) và tài năng trẻ mới nổi Harry Kane (Tottenham), một phần có thể điền tên Daniel Sturridge (Liverpool) dù bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương thì chẳng có bất cứ chân sút nào có tầm ảnh hưởng trong đội hình của CLB lớn. Trong 4 mùa giải gần nhất kể từ khi Man City vô địch sau 44 năm chờ đợi, nửa xanh thành Manchester cũng chẳng cần sự hiện diện của bất cứ chân sút nội nào bởi trong tay HLV Mancini khi đó sở hữu Carlos Tevez, Aguero và Balotelli.

Một năm sau đó người hàng xóm Man Utd cũng vô địch nhờ hơi thở của Van Persie, giữa bối cảnh Rooney cũng chỉ đóng góp vỏn vẹn 13 bàn. Năm ngoái, một lần nữa thành Manchester được vinh danh và lần này ngôi vương được trao lại cho Man City. Hàng công Man City đã thay đổi rất nhiều dưới thời của HLV Pellegrini nhưng tựu chung vẫn không hề có đất diễn cho những tiền đạo Anh, thay vào đó là các chân sút bạc triệu mang tên Aguero, Dzeko, Negredo và Jovetic.

Và Premier League 2014/2015 đang được xem là sân khấu lớn của Chelsea. Diego Costa đang làm mưa làm gió với việc ghi tổng cộng 17 bàn sau lần ra sân. Ngay cả kỷ nguyên thành công trước đó của Mourinho, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chưa bao giờ xem trọng những chân sút người Anh và bây giờ cũng vậy.

Quả thật Premier League ngày càng vắng bóng những Michael Owen, Alan Shearer hay Andy Cole. Liệu “cánh én” Harry Kane có thể làm nên được mùa xuân?

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục