Chán một mình đi để còn yêu!

13:25 Thứ năm 21/11/2013

Euro 2012 chứng kiến sự toả sáng rực rỡ của Balotelli. Prandelli đã rất khôn khéo khi biến một đứa trẻ hư thành một cá tính đặc biệt “ưu tú” trên sân cỏ. Ông xây dựng lối chơi xoay quanh “đứa trẻ ấy”, biến anh thành trung tâm, cho anh một sân chơi rộng mở để tha hồ thể hiện, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Balotelli có thể hồi sinh. Cho đến tận bây giờ, Prandelli vẫn rất cưng chiều đứa bé của ông, ông vẫn nhấn mạnh ý tưởng lấy cầu thủ gốc Ghana làm hạt nhân trong lối chơi của tuyển Ý nhưng ông cũng không hề bảo thủ (chỉ trông đợi vào một Balotelli đang gặp nhiều vấn đề tại CLB), ngược lại, ông rất khéo léo gài thêm Rossi. Dù tình cảm với Balotelli trong lòng Prandelli không hề giảm đi, nhưng chính cầu thủ đang kho&aa

Trong thế giới bóng đá, không ít cầu thủ có khả năng làm việc độc lập. Họ là những nhân tố đột phá của đội bóng, họ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài phút, có thể mang đến nhưng bàn thắng không ngờ trong khi các cầu thủ khác đã cạn kiệt ý tưởng trong việc đưa bóng vào khung thành. Đôi khi họ không cần sự hỗ trợ từ bất cứ đồng đội nào, một mình họ có thể làm nên chuyện lớn.

Balotelli cũng là một hạt nhân như thế. Có một thời gian dài Milan gặp hội chứng phụ thuộc Balotelli. Cầu thủ nhiều tai tiếng này luôn là trung tâm của mọi cuộc bàn tán khắp nơi, nhưng trên sân cỏ, cậu ấy là người không thể thiếu. Balotelli là một trong số những cầu thủ hiếm hoi chơi hiệu quả ở nhiều câu lạc bộ cho dù bị ném vào bất cứ môi trường bóng đá nào. Khốc liệt, dữ dội hay uyển chuyển, lãng mạn, thân thuộc hay xa lạ, Balotelli đều không hề bị nao núng mà hòa nhập rất nhanh. Anh ghi bàn như dội bom vào các cầu môn, hiệu suất của anh, tài năng chơi bóng của anh còn khiến Balotelli trở thành cầu thủ bóng đá thứ 2 ngoài nước Mỹ xuất hiện trên tạp chí Sport Illustrated danh tiếng. Cả Euro 2012, cả thế giới, cả vũ trụ như xoay quanh một chàng trai lắm tài nhiều tật Balotelli.

Balotelli vẫn là cầu thủ được tin dùng nhưng vị trí trung tâm, vị trí số 1 đã không còn được đảm bảo như trước nữa. Ảnh: Internet

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đổi thay, Balotelli vẫn là cầu thủ được tin dùng nhưng vị trí trung tâm, vị trí số 1 đã không còn được đảm bảo như trước nữa. Anh không thể một mình đứng đợi ai đó dọn cỗ, bản năng tự tìm kiếm bàn thắng cũng đã mai một theo những ngày tháng hết treo giò lại đến chấn thương. Không còn là mũi nhọn duy nhất trên hàng công, không còn là viễn cảnh một mình một sân khấu để biểu diễn nữa, anh cũng phải quen dần và tự điều chỉnh bản thân để phù hợp với sơ đồ chiến thuật mới của đội bóng.

Trước đây, Balotelli chỉ cần ghi bàn, và anh cũng chỉ có một “phép màu” duy nhất là những bàn thắng để sinh tồn dưới con mắt dèm pha của những kẻ phân biệt chủng tộc. Người ta chỉ thấy anh đáng yêu và hữu dụng khi anh đem về những chiến thắng mà thôi. Thậm chí, ngay cả khi anh ghi rất nhiều bàn, người ta vẫn chẳng vừa lòng với anh, anh vẫn luôn phải đối mặt với những lời chỉ trích, vẫn phải gồng mình chống lại những lời sỉ nhục, vẫn phải nhắm mắt bịt tai mà chơi bóng,hoặc phản ứng phẫn nộ với những biểu ngữ phân biệt chủng tộc trên các khán đài.

Nhưng có lẽ giờ thì mọi chuyện sẽ khác. Balotelli không còn quậy phá nữa, những trò trẻ con cũng đã bớt đi (có thể giai đoạn khó khăn vừa qua đã dạy cho anh một bài học). Anh không chỉ chờ đồng đội đưa bóng đến tận nơi, mà lúc này, anh sẵn sàng làm vệ tinh, sẵn sàng dọn cỗ cho đồng đội. Balotelli không ghi bàn, nhưng anh đã lập công theo cách khác.

Khi ghi bàn thắng cho Italy trong trận đấu với Nigeria, Rossi đã nói rằng, anh đã chờ đợi bàn thắng đó từ rất lâu, ngay cả khi ghi bàn trong màu áo Fiorentina, anh cũng luôn nhìn lên khán đài và mong rằng Prandelli sẽ ở đó - ở đó để thấy sự trở lại của anh. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Balotelli cũng nói rằng: “Rossi bảo anh ấy đã đợi nó (bàn thắng) suốt 29 tháng”. Câu nói của Balotelli làm người ta nhớ lại pha bóng rất tuyệt khác của anh trong trận Milan – Lazio. Một đường kiến tạo đẹp mắt cho Kaka để rồi thiên thần của Milan đã có bàn thắng đầu tiên cho Rossoneri sau 4 năm trở lại từ Madrid. Bây giờ nghĩ lại, người ta chợt tự hỏi, liệu trong khoảnh khắc ấy, Balotelli có nghĩ rằng “Kaka đã đợi bàn thắng đó suốt 4 năm – giống như ngày hôm qua, Rossi đã đợi đường bóng đó, bàn thắng đó suốt 29 tháng?

Thật khó để nghĩ rằng, một người đơn giản như Balotelli lại có thể nghĩ cho người khác nhiều như vậy, nhất là khi chính cầu thủ này vẫn đang rất lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí không thèm quan tâm và không muốn thừa nhận cô con gái Pia của chính mình. Thật khó để tin rằng, Balotelli đã làm tất cả những điều đó, đã tạo ra những đường kiến tạo “một cách nhân văn” như vậy, nhưng cho dù những pha kiến tạo ấy có là một phản ứng rất bản năng của một cầu thủ đi chăng nữa thì nó vẫn thật đáng yêu.

Trước đây Balotelli phải ghi bàn để “lấy lòng” người, phải ghi bàn để dập đi những tiếng la ó, phải ghi bàn để chứng tỏ mình và tìm một chỗ đứng trong thế giới mà những người da màu luôn bị kì thị, nhưng bây giờ, ngay cả khi không ghi bàn, anh vẫn rất đáng yêu, thậm chí còn trở nên dễ mến hơn trong mắt NHM.Người Ý cần bàn thắng của anh, nhưng điều quan trọng hơn,họ muốn anh hiểu rằng: dù người ghi bàn là Balotelli hay không phải Balotelli, nó không quan trọng, miễn là đội bóng có được chiến thắng. Nếu anh hiểu được điều ấy, anh sẽ chẳng phải buồn nếu như đã lâu không ghi bàn, bởi mỗi cầu thủ luôn có những cách khác nhau để cùng làm nên một thành tựu. Milan đang đợi anh, Azzurri cũng đang chờ anh, đã đến lúc “chán một mình đi để còn yêu” rồi đấy “cậu bé”!

(Bạn đọc: Chianti)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục