![]() |
| Di Canio- Ảnh Getty |
Mùa trước, trong vai trò HLV Paolo Di Canio đã xuất sắc đưa Swindon Town thăng hạng và hiện đội bóng này đang đứng thứ 4 trên BXH của giải hạng nhất Anh. Tuy nhiên, khoảng thời gian của cựu danh thủ người Italia tại Swindon Town không chỉ có thành công. Cách đây không lâu, vị HLV này lại một lần nữa là tâm điểm của các trang báo nói về League One khi ông chửi cậu học trò, thủ môn Wes Foderingham đến muối mặt trong cuộc họp báo- chuyện thường xuyên xảy ra đối với một người nổi tiếng nóng tính và thiếu kiềm chế như Di Canio. Di Canio mới chỉ đến Swindon được hơn 1 năm (hè 2011) nhưng cũng đã đuổi hai học trò Leon Clarke và Paul Caddis vì dám “bật” lại ông.
Đã xuất hiện những thông tin rằng Di Canio đã chán Swindon và điểm đến mới có thể là Bolton Wanderers. Tuy nhiên tham vọng của danh thủ một thời tại Premier League lớn hơn thế rất nhiều. “Ước mơ của tôi là một ngày nào đó sẽ ổn định được sự nghiệp ở một môi trường mà mình yêu mến, làm HLV của ĐT Anh. Tôi mơ ước trở thành người hùng ngoại quốc giúp cho ĐT Anh đi đến với những chiến thắng trong nhiều thập kỷ”, Di Canio chia sẻ.
Tuy nhiên, “điều kiện” mà Di Canio tự đặt ra cho chính mình là dù dẫn dắt “Tam sư” thì chắc chắn vẫn không hát quốc ca Anh. “Quốc ca là điều quan trọng với một công dân và tôi là người Italia. Thế nên tôi chắc chắn sẽ không hát quốc ca.”
Mơ ước như vậy nhưng cuối bài phỏng vấn Di Canio thừa nhận rằng FA khó mà trao cương vị cao nhất trong ĐT Anh cho ông.
K.Đ |
00:00 30/11/-0001













