Chân dung cứu tinh của tuyển Anh: Rickie Lambert

09:48 Thứ năm 15/08/2013

Ai cũng biết tuyển Anh có mối thâm thù đại hận với Scotland như thế nào. Ấy thế mà họ suýt nữa phải đối mặt với một trận hòa mất mặt trước đối thủ này. Nhưng rất may, đã có một cái tên, một cầu thủ có thể nói là 'cả đời mới có một lần lên tuyển', tỏa sáng để giúp cho người Anh tránh khỏi kết quả đáng thất vọng. Anh là ai? Anh là Rickie Lambert.

Quá 30 mới lên tuyển lần đầu và 'ngôi sao' biết tỏa sáng đúng lúc

Có thể nói trận đấu giao hữu với Scotland là cơ hội nghìn năm có một đối với một tiền đạo đã thuộc dạng 'quá lứa' và chỉ chơi cho một đội bóng hạng trung bình ở giải Ngoại hạng là Southampton như Rickie Lambert. Trong bối cảnh tuyển Anh thiếu tiền đạo giỏi, HLV Roy Hodgson đã phải cầu viện đến chân sút số 1 của Southampton, cầu thủ năm nay đã 31 tuổi và chưa 1 lần khoác áo tuyển Anh.

'From zero to hero': Từ vai kẻ thay thế, Lambert trở thành người hùng của tuyển Anh. Ảnh: Internet.

Trong khi Lambert vui mừng vì lần đầu tiên được triệu tập, thì dư luận đặt dấu hỏi nghi ngờ liệu một cầu thủ như Lambert có hữu ích cho đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn là tuyển Anh? Liệu anh có đủ đẳng cấp để cùng những cầu thủ khác bước ra đấu trường quốc tế, nơi mà kinh nghiệm luôn là yếu tố rất được coi trọng.

Bỏ ngoài tai tất cả, Lambert thoải mái tận hưởng cơ hội của mình. Anh miệt mài tập luyện chẳng khác gì một cầu thủ trẻ đang khát khao chứng tỏ mình trước trận đánh lớn. Chính thái độ tập luyện nghiêm túc của Lambert đã hoàn toàn thuyết phục ban huấn luyện tuyển Anh và điều gì phải đến cũng đã đến. Lambert được tung vào sân trong hiệp 2 ở trận đấu với Scotland, và pha bật nhảy đánh đầu chính xác của chân sút sinh ra tại Liverpool đã mang về chiến thắng đáng nhớ cho Tam Sư, giúp họ trả món nợ cách đây 14 năm khi thất bại 0-1 trước cùng đối thủ cũng tại Wembley. Chỉ 1 khoảnh khắc tỏa sáng, Lambert giờ đây đã trở thành người hùng của nước Anh.

Hãy mơ xa hơn, Lambert!

'Lambert giải cứu chiến thắng của tuyển Anh', 'Hogdson được cứu bởi Lambert', 'Lambert khiến Wembley nổ tung', 'Tân binh tỏa sáng ngay trận đầu ra mắt',... là những dòng tít đại bác trên các mặt báo và trang tin Anh quốc sáng nay. Tất cả đã ca ngợi Lambert chẳng khác nào một người hùng đã cứu đất nước khỏi một thảm họa.

Tạm quên đi chiến công của mình, Lambert quay trở lại Southampton để giúp đội bóng chiến đấu với mục tiêu trụ hạng ở mùa Premier League 2013/14. Ảnh: Internet.

Tờ Daily Mirror cho biết, giờ  đây với tư cách 'cứu tinh' của Tam Sư, Lambert đã sớm đặt cho mình một chỗ ở lần triệu tập tiếp theo. HLV Roy Hodgson thừa nhận ông chắc chắn sẽ bị dư luận chỉ trích nếu như không đếm xỉa gì đến Lambert, người ban đầu chỉ được xem là một phương án thay thế, bởi trong khi người được xem là tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh là Wayne Rooney tịt ngòi, thì Lambert lại lên tiếng kịp thời để giúp tuyển Anh đánh bại đối thủ truyền kiếp Scotland, một sự kiện sẽ đi vào lịch sử bởi nó diễn ra đúng vào năm thứ 150 của Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Nhưng tất nhiên, Lambert, ở độ tuổi được xem là tuổi 'xế chiều' của một cầu thủ bóng đá, sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ mình. Bàn thắng vào lưới Scotland sẽ là bàn đạp tốt để anh vươn xa hơn trong tương lai, nhưng không thể là lá bùa đảm bảo cho anh một vị trí chính thức ở những giải đấu lớn sắp diễn ra, đặc biệt là tại World Cup 2014 ở Brazil vào năm sau. Lambert cần phải nhớ, chỉ có phong độ ấn tượng tại Premier League mới giúp Lambert chắc suất nằm trong bản danh sách triệu tập của HLV Roy Hodgson trong tương lai.

Không có gì là không thể, và một cầu thủ bóng đá sẽ chẳng bao giờ thành công nếu không biết ước mơ. Trong buổi phỏng vấn trước khi trận đấu bắt đầu, Lambert cho biết dù là 'lính mới', nhưng anh luôn duy trì sự tự tin và luôn tự nhủ rằng mình sẽ ghi bàn khi có cơ hội. Hy vọng chân sút của Southampton sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin như thế trong những lần lên tuyển tiếp theo, và khi đó, nước Anh có thể tin rằng họ đã khai phá một 'bông hoa' nở muộn ngay trước thềm World Cup 2014.

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA RICKIE LAMBERT

Ngày sinh: 16/02/1982 (31 tuổi)

Nơi sinh: Liverpool, Anh.

Vị trí: Tiền đạo cắm.

Câu lạc bộ đã và đang khoác áo:
-Blackpool (1998-2000)
-Macclesfield Town (2001-2002)
-Stockport County (2002-2005)
-Rochdale (2005-2006)
-Bristol Rovers (2006-2009)
-Southampton (2009-nay)

Số trận đấu trong sự nghiệp: 581 trận (196 trận cho Southampton).

Số bàn thắng: 219 bàn.

Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới League One (2008-2009, 2009-2010), Vua phá lưới Championship (2011-2012), Cầu thủ xuất sắc nhất Championship (2011-2012).

Số bàn thắng ở mùa giải 2012/13: 15 bàn (đứng thứ 7 trong top 10 chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh 2012/13).
T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục