![]() |
| Chủ công trẻ Hà Ngọc Diễm của CLB TH Vĩnh Long |
Câu chuyện thứ nhất
Phạm Thu Trang là phụ công nhanh nhẹn và thông minh của CLB Bóng chuyền Thông tin Liên Việt Post Bank, từng lên tuyển nhiều lần và hiện tại, tài năng đang ở độ chín. Vì thế, cùng với những tên tuổi như Nguyễn Ngọc Hoa, Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến… Thu Trang nhận được nhiều lời khen ngợi trên mặt báo, từ báo giấy đến báo điện tử, báo mạng. Vốn có chút nhan sắc, lại nhí nhảnh, Thu Trang được nhiều bạn bè quý mến và chính cô cũng hãnh diện vì điều này. Tiếc thay mới đây, những fan bóng chuyền bỗng thấy hiện tượng lạ: Phụ công này luôn né tránh báo chí, cô không dám đứng để các phóng viên chụp ảnh thay vì trước đây từng nhỏ nhẹ thắc mắc với một nhà báo kỳ cựu rằng vì sao ông đã chụp mà chưa trả hình cho cô. Chúng tôi đã đọc rất nhiều ý kiến khá bức xúc của các fan, theo đó trong đội bóng của mình, Thu Trang tuy đảm nhiệm vai trò phụ công rất tốt, đúng như nhận định của các chuyên gia và giới báo chí, song cô thường bị HLV cho "ngồi chơi xơi nước”, thậm chí còn hưởng thu nhập thấp hơn cả người có trình độ kém hơn mình. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ điều ấy và thấy phản ánh trên là có thực, tiếc là báo chí càng khen Trang thì Trang càng ngồi dự bị, có lẽ vì thế cô gái này bỗng dị ứng với cánh phóng viên là vì thế. Còn nữa, HLV của đội cũng là người được Liên đoàn BCVN lựa chọn làm HLV trưởng, cho dù dư luận rất không đồng tình nên Thu Trang đã và sẽ không thể có hy vọng được cống hiến cho đội tuyển nữa.
Lời bàn của chúng tôi: Thật tai hại khi một ai đó đem cái lệch của mình kê vào chỗ phẳng của người khác, không lẽ Liên đoàn BCVN bó tay và làm ngơ trước dư luận tiến bộ!
Câu chuyện thứ hai
Hà Ngọc Diễm là chủ công trẻ, mới 19 tuổi và tỏ rõ triển vọng sẽ trở thành một mũi tấn công tốt của BCVN trong tương lai gần, nếu được đầu tư đúng mức về chuyên môn. Cô gái này được xem là "cánh chim lạ” trong CLB TH Vĩnh Long, đã có đóng góp lớn cho đội bóng quê nhà. Dù có cá tính mạnh song cô được xem là ngoan và có chí tiến thủ. Được triệu tập lên đội tuyển BCVN và chưa được thầy dạy dỗ là bao, dư luận đều nhận thấy tố chất và tương lai sáng sủa của Diễm.
Vậy mà mới đây nhất, Hà Ngọc Diễm bị vu khống, nếu có thể nói như thế, từ bài báo của ông trọng tài Thanh Tùng. Được biết là trọng tài có thâm niên, lại là người có hiểu biết nhưng với cái tâm không sáng, ông ta đã viết một bài báo, vu khống Diễm là lười biếng, tư tưởng ngôi sao, lại bịa ra một "thống kê không chính thức” để phán rằng "Diễm đánh 3 trái thì chỉ ăn 1 còn giúp đội bạn 2”, thậm chí dựng lên cả tình tiết cô này tuyên bố đánh cho đội mình bị xuống hạng!? Nếu đúng như thế thì cô gái kia không xứng đáng được gọi lên đội tuyển thật, tiếc thay đó chỉ là sự vu khống.
Bên lề trận đấu mới đây tại nhà thi đấu Bắc Ninh, phóng viên một trang báo mạng đã "ba mặt một lời” về bài báo trên với ông trọng tài cùng toàn đội TH Vĩnh Long, kể cả một số nhân vật có liên quan, và điều rút ra sau cuộc đối chất này có thể tóm tắt bằng hai từ "bịa đặt”. Vị trọng tài từng có những bài viết ác ý và không xây dựng với những người khác ý mình hay không thỏa mãn điều gì đó, đã không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào và ông ta đành nói rằng mình viết thế để… dạy dỗ cầu thủ trẻ?!
Lời bàn của chúng tôi: Người ta có N cách giáo dục cầu thủ trẻ, nhưng không một ai giáo dục bằng cách vu khống như ông này, nếu muốn, người bị vu khống có thể kiện vị trọng tài ấy ra tòa. Trong cả 2 trường hợp này, Liên đoàn BCVN cần có chính kiến rõ ràng.















