Champions League và những hệ lụy

21:52 Thứ sáu 27/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Tại Châu Âu, chẳng một đội bóng nào không muốn được tham dự Champions League. Bởi đó không chỉ là vinh dự lớn lao mà giải đấu này còn mang lại những món tiền khổng lồ. Như Man United, thiệt hại từ việc họ không được tham dự Champions League năm nay ước tính lên tới hàng chục triệu bảng. Tuy nhiên Champions League cũng luôn gây ra kết cục buồn cho những người trong cuộc.

Hình ảnh HLV Arsene Wenger tại lượt đi vòng 16 đội Champions League. Ảnh Internet

Jose Mourinho là tấm gương tiêu biểu nhất. Sau khi giúp Porto vô địch Champions League năm 2004, ông được trải thảm đỏ để đến với Stamford Bridge của ông chủ mới Roman Abramovich. Những gì HLV người Bồ Đào Nha làm được cho Chelsea là hết sức vĩ đại khi CLB này lần đầu vô địch Anh sau 50 năm và từ đó nâng tầm là một trong những đội mạnh nhất xứ sở sương mù. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, Người đặc biệt phải ra đi không kèn không trống bởi ông không thể mang màu xanh của The Blues phủ kín trời Âu như tâm nguyện của ông chủ người Nga.

Mùa giải vừa qua một lần nữa Chelsea trong lần tái hợp với Mourinho lại phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết Champions League. Đã có nhiều đồn đoán rằng, năm nay, sau khi ông chủ của Chelsea đã bỏ ra rất nhiều tiền để Mourinho nâng cấp đội hình bằng Costa hay Fabregas…mục tiêu vẫn là chinh phục Châu Âu, cho nên nếu Chelsea lại thất bại thì khó đảm bảo Mourinho có thể ngồi vững tại Stamford Bridge.

Nhưng không chỉ mình Mourinho mà Manuel Pellegrini và Arsene Wenger cũng đang chịu những áp lực từ Champions League. Man City đã không còn quá khát khao với các danh hiệu trong nước, mục tiêu của họ là cấp châu lục cho nên Pellegrini đã đến thay cho Mancini. Nhưng sau hai năm, Man City cũng chẳng khác là mấy như cách đây 4 năm khi họ lần đầu tham dự Champions League trong chuỗi 4 lần liên tiếp. Nửa xanh thành Manchester dường như không những không tiến lên mà còn thụt lùi lại. Cho nên, sau trận thua Barcelona ngay tại sân Etihad, cơ hội đi tiếp của Man xanh gần như đã không còn, và nếu cuối mùa Pellegrini bị sa thải cũng dễ hiểu mà thôi.

Trong khi đó, trận thua 1-3 của Arsenal trước Monaco như là giọt nước tràn ly, là dấu chấm lửng cho những cảm xúc dồn nén khó chịu của những ai yêu mến Pháo thủ. Suốt 10 năm qua, Arsenal chưa hề có chức vô địch lớn nào cả và trong 3, 4 năm trở lại đây họ cũng không vào tới tứ kết Champions League. Khi mà giấc mơ Premier League quá xa vời, CĐV Arsenal cũng đành dựa vào Champions League để mà mơ mộng. Nhưng việc bị Monaco ghi tới 3 bàn ngay tại Emirates thì họ còn gì để mộng để mơ? Phía trước họ là trận đấu tại FA Cup với khắc tinh Man United, con đường vào tốp 4 Premier League quá chông gai khi Southampton, Liverpool, Tottenham và Man United đâu cho họ thảnh thơi. Nếu bị Monaco loại khỏi Champions League thì liệu Giáo sư Wenger có được năm thứ 20 dẫn dắt Pháo thủ hay không?

Đó là những đội đang dự Champions League còn với Man United và Louis Van Gaal thì được tham dự giải đấu này mùa sau cũng là ưu tiên và là nhiệm vụ hàng đầu. Không tham dự Champions League không chỉ khiến Man United thất thu nghiêm trọng về tài chính mà còn là đánh vào sự kiêu hãnh của CLB hàng đầu nước Anh. Hơn 150 triệu bảng đã được chi ra ở mùa hè vừa qua, Van Gaal không còn con đường nào khác là phải đưa Man United tham dự Champions League mùa sau. Nếu không, ông chẳng có lý do gì ở lại Old Trafford.

Đỉnh cao là mục tiêu, là tham vọng để chúng ta phấn đấu. Nhưng nó cũng là áp lực khiến người ta gục ngã. Và Champions League là như thế với các HLV ở các đội bóng lớn tại Châu Âu.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục