![]() |
Những thế lực trở lại sau nhiều năm vắng bóng
Trong số này đáng kể nhất chính là Liverpool, Quỷ đỏ vùng Mersiseyde đã chờ đợi quá lâu để trở lại sân chơi danh giá này. Mặc dù đã không dự C1 4 mùa gần đây nhưng không một đại gia Châu Âu nào dám khinh thường bản lĩnh của “vua đấu cúp” với 5 lần vô địch Châu Âu. Với lối đá ban bật hấp dẫn được tạo ra bởi Brendan Rodgers, The Kop dù không còn Suarez nhưng vẫn đáng được chờ đợi.
Hai tên tuổi còn lại chính là AS Monaco và AS Roma. Đại gia nước Pháp với túi tiền của tỷ phú Rybolovlev đã nhanh chóng trở lại Ligue 1 và có vé tham dự cúp C1. Với những Falcao, Moutinho, Toulalan, Kondogbia, … Á quân C1 mùa giải 2003-2004 không phải là không có cơ hội ở sân chơi này. AS Roma không mua sắm rầm rộ trên TTCN thế nhưng họ đang sỡ hữu một trong những đội hình mạnh nhất nước Ý cùng với Juventus. Lối chơi tinh tế, hào hoa và dàn cầu thủ tài năng hứa hẹn sẽ gây khó dễ cho bất kỳ đại gia nào tại Châu Âu.
Những đội bóng đi tìm lần đầu tiên
17 năm liền tham dự Champions League thế nhưng Arsenal vẫn tay trắng ở đấu trường này. Lần ngậm ngùi nhất mùa giải 2006-2007 khi họ bị Barcelona bóp chết giấc mơ ở ngưỡng cửa thiên đường. Với sự trưởng thành của dàn sao trẻ cùng với việc bổ sung các ngôi sao như Ozil, Sanchez,… The Gunner đang khao khát được lên đỉnh Châu Âu.
Ateltico Madrid dù đã bị rút ruột khá nhiều nhưng đã bổ sung Manzdukich, Griezman đặc biệt vẫn giữ được Diego Simeone trên băng ghế huấn luyện cũng không phải dễ qua mặt. ĐK á quân Champions League mùa vừa rồi sẽ chứng minh thành quả của họ không phải do may mắn mà thành.
PSG và Man City là tuy là hai thiếu gia mới nổi thế nhưng với dàn sao cực khủng đang sở hữu trong đội hình ngay cả những “ông kẹ” châu Âu cũng ngán ngẩm mỗi khi đối đầu với họ. Cả hai đều đã 2 lần vô địch quốc nội sau khi “hóa rồng” chỉ cần có chiến lược thi đấu hợp lý, giấc mơ chinh phạt trời Âu của các ông chủ dầu mỏ Tây Á vào hai CLB này nhanh chóng sẽ thành hiện thực.
Những “cựu vương” đang hừng hực phục hận
Nhóm này đang có số lượng và chất lượng hùng hậu nhất. Một Barcelona thay HLV trưởng và La tinh hóa hàng công bằng tam tấu siêu khủng Messi-Neymar-Suarez đang đi tìm lại thời hoàng kim vài năm trước.
Pep Guardiola đang vào mùa thứ 2 cùng Bayern Munich và nhiệm vụ không hề khác ngoài việc tái chiếm đỉnh cao Châu Âu, Đức vừa vô địch World Cup và với dàn trụ cột của Die Manschaff cộng thêm một loạt hảo thủ sẽ là thất bại nếu “Hùm xám” là kẻ ngoài cuộc ngay trên chính nước Đức nơi tổ chức trận chung kết tại Champions League 2014-2015.
Jose Mourinho cũng đã được mua sắm những quân bài tốt nhất, một lần lên ngôi xấu xí tại C1 là không đủ với ông chủ khó tính Abramovich. Nếu không xưng vương tại sân chơi này năm nay khả năng Mourinho ra đi là không nhỏ.
Ngoài ra nhóm này còn phải kể đến, Juventus và Dortmund. Dù Serie A đã suy yếu nhiều so với thời cực thịnh, thế nhưng không ai dám chủ quan trước chất lạnh lùng và thực dụng của người Ý, đặc biệt khi “lão phu nhân” đang sở hữu dàn tiền vệ cực mạnh với Vidal, Pirlo, Pogba, Marchisio. Borussia Dortmund dù bị hút máu liên tục nhưng vẫn đứng vững và ngày càng nguy hiểm, sức trẻ và lối chơi khoa học của người Đức hiện thân trên cựu Á quân Champions League 2012-2013. Vì thế, vẫn có những niềm hy vọng dành cho các đội bóng này.
Và một ĐKVĐ Real Madrid tìm cách viết lại lịch sử C1
20 năm từ khi sân chơi này có được đổi tên, không một đế chế hùng mạnh nào có thể lên ngôi hai lần liên tiếp, dù là Real Madrid thời Galaticos 1.0, là Juventus giai đoạn 95-97 với 3 lần vào chung kết liên tiếp, hay Barcelona với tiki-taka huyền thoại của Pep Guardiola cũng không thể phá bỏ lời nguyền này.
Dù đội hình đã rất mạnh nhưng Perez vẫn tiếp tục mang về Kross, James Rodriguez, Navas và chưa dừng lại. Perez muốn đội bóng xuất sắc nhất thể kỷ 20 tiếp tục đi vào ngôi đền huyền thoại của sân chơi này bằng cách phá bỏ lời nguyền của lịch sử.
Mặc dù còn đó những sự nuối tiếc khi Manchester United và AC Milan, hai CLB nắm giữ 10 chiếc cúp C1 không thể góp mặt vì sa sút. Thế nhưng Champions League mùa giải tới vẫn có vô vàn siêu sao, vẫn rất đáng xem và vẫn không hổ danh là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ở cấp CLB.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















