Trên đường đua Premier League, Manchester United (M.U) đã có bước xuất phát không tốt cho mùa giải 2013-14. Một huấn luyện viên mới, một giám đốc điều hành mới, vô vàn khó khăn mới. Phiên chợ hè, “Quỷ đỏ” liên tiếp vồ hụt những “con mồi” lí tưởng: kẻ trở thành “Hùm xám”, người tiếp tục kiếp “Kền kền”... Chỉ có “gã tóc xù” và một gã trẻ cập bến Old Trafford. Người ta nói: M.U đã thất bại trên thị trường chuyển nhượng, điềm gở ngay từ khi quả bóng chưa lăn.
![]() |
Manchester United (M.U) đã có bước xuất phát không tốt cho mùa giải 2013-14. Ảnh: Internet |
Những bước chạy đầu tiên, lẽ ra M.U phải nhanh chóng bắt nhịp với cuộc đua khốc liệt, để có thể dần tăng tốc chiếm lấy những thứ hạng đầu tiên. Thế nhưng, thực tế sau tám vòng đấu hoàn toàn ngược lại với mớ lí thuyết suông ấy. M.U thua cay đắng đối thủ truyền kiếp vùng Merseyside, M.U thua bẽ bàng trước kẻ-luôn-là-bại-tướng. “Quỷ đỏ” trước nay quá quen với với vị trí thứ 1 hoặc 2, giờ đây phải ngậm ngùi xếp sau 7 đội. Người ta lại nói: “Moychester” sẽ phải ra rìa, xót xa xem kẻ khác nẫng ngôi vô địch.
Nhưng, đừng vội kết luận! Trong lần gần nhất thi đấu tại Vương quốc Anh, Usain Bolt nhận được sự kì vọng từ đông đảo người hâm mộ: thể hiện được đẳng cấp của “người đàn ông nhanh nhất hành tinh”. Vậy mà, trong đợt chạy chung kết, Bolt đã xuất phát không tốt, bị rớt lại phía sau. Nửa đường chạy đầu tiên, anh bền bỉ bám theo đối thủ. Và rồi, những bước chạy thần tốc đã đưa Bolt về đích đầu tiên. Đó là chiến thắng của sự kiên trì, lòng quyết tâm, và nỗ lực phi thường của “tia chớp người Jamaica”.
“Quỷ đỏ” nổi tiếng với khúc dạo đầu chậm chạp. Mùa giải 1992-93, đoàn quân Sir Alex chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận đầu tiên, ngoi ngóp dưới đáy bảng xếp hạng. Hay mùa 2007-08, M.U hoà Chelsea và thua Liverpool, một kết quả trùng hợp với tám vòng đấu đã qua. Tuy nhiên, trong giai đoạn giữa và cuối mùa giải, M.U luôn thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch. Chung cuộc, ông thầy Ferguson đã có chiếc cúp Ngoại hạng Anh đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện cùng “thế hệ vàng 1992”. Người hâm mộ M.U cũng được ăn mừng thành tích “đồng đội bóng” giàu thành tích nhất nước Anh sau ngôi vương năm 2008.
Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson phải mất sáu năm mới được tận hưởng cảm giác vinh quang trên đỉnh sương mù. Trong khi David Moyes chỉ trải qua tám trận Premier League đã phải hứng chịu vô vàn chỉ trích, một chút bất công. Thất bại nào cũng có giá trị của nó, Moyes đủ chuyên nghiệp để hiểu rằng đằng sau thất bại luôn chứa đựng những bài học quí báu. Ông cần chúng, cần thêm ít thời gian để đưa “Quỷ đỏ” thực sự trở lại đường đua. Manucians nói: Chậm, mà chắc!
Và nên nhớ rằng, Usain Bolt là một cổ động viên cuồng nhiệt của Manchester United, có chăng “tia chớp” sẽ truyền cảm hứng để “Quỷ đỏ” tăng tốc ngoạn mục trong phần còn lại của cuộc đua?
(Bạn đọc: Phan Hiệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam