Chăm lo "nhà trẻ": Dưới thời Sir Alex, M.U đã mất nhiều tài năng trẻ do sự đối xử thiếu "tôn trọng".

17:03 Thứ hai 08/07/2013

Ngay sau khi chia tay Old Trafford để đầu quân cho Tottenham, hậu vệ 20 tuổi Zeki Fryers đã thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không được Ferguson và cộng sự tôn trọng. Thậm chí, tôi cảm thấy bị xúc phạm khi họ muốn tôi ký hợp đồng dài hạn với mức lương 1,500 bảng/tuần". Giống như Zeki Fryers, không ít cầu thủ được rèn luyện tại lò đào tạo trẻ của M.U đã ra đi với lý do tương tự.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Tuân thủ nguyên tắc "không làm hư các cầu thủ trẻ", Sir Alex và BHL luôn lắc đầu trước những đòi hỏi về mặt tiền bạc của họ. Theo quan điểm của Sir Alex, trước tiên hãy cống hiến, sau đó mới đòi hỏi. Đó là lý do ông chỉ đồng ý trả cho Pogba số tiền 2,100 bảng/tuần khi cầu thủ này yêu cầu ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do Sir Alex mặc kệ Mats Daehli đến thi đấu cho Modle bởi anh này đòi hưởng nhiều hơn mức lương thử việc 500 bảng/tuần.

M.U không thể giữchân Pogba

Trong khi những đội bóng khác sẵn sàng trả cho các cầu thủ trẻ những khoản tiền lớn (Barca trả cho Thiago 1.7 triệu bảng/năm, Milan cho El Shaarrawy hưởng lương 1.5 triệu bảng/năm), số tiền mà M.U dùng để giữ chân các sản phẩm đào tạo trẻ của họ quá ít ỏi. Chính vì thế, Pogba, Ravel Morrison, Fryers đều đã ra đi.

Nhiều trường hợp, Sir Alex đã phải tiếc nuối về quyết định không giữ chân các sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Pogba đang thi đấu hay trong màu áo Juventus, Ryan Shawcross chững trạc với chiếc băng đội trưởng tại Stoke (trong khi đó, M.U khốn khổ với sự thiếu chắc chắn ở vị trí trung vệ). Rõ ràng, không phải bao giờ Sir Alex cũng hành động đúng.

Để không lặp lại những sai lầm như trên, David Moyes sẽ cần dành cho lò đào tạo trẻ của M.U nhiều sự quan tâm. Với sự chăm sóc đúng mức, lò đào tạo trẻ của "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ cống hiến cho đội hình chính những nhân tố quan trọng trong tương lai gần.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục