Man City vừa có chuyến hành quân vất vả từ Bồ Đào Nha trở về rồi sau đó lại phải hành quân tới Swansea, chặng đường đi lại dường như đã bào mòn hết thể lực cũng như sức chiến đấu của đội bóng này.
Gần như suốt cả trận đấu trên sân Liberty từ những cầu thủ trẻ trung như Balotelli đến những ngôi sao thường thi đấu rất hay như Yaya Toure đều chơi thiếu sức sống. Không chỉ vậy, hàng phòng ngự chắp vá với Savic và Kolo Toure là vị trí khiến các CĐV Man xanh thường xuyên phải giật mình vì những pha xử lý ngớ ngẩn.
![]() |
Balotelli và đồng đội thi đấu sa sút khó hiểu |
Trong một thế trận sa sút đến bất ngờ, không khó hiểu khi Man City để Swansea kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, cũng may cho đội khách là Swansea tấn công trận này khá đơn giản và luôn để lỡ cơ hội trong tình huống quyết định. Cả hai cơ hội đáng ăn bàn nhất của họ thực ra đều do Man xanh “giúp đỡ”.
Phút thứ 7 họ được hưởng quả 11m nhưng Scott Sinclair sút penalty quá đơn giản và không thắng được Joe Hart.
Phút 82, Savic chuyển ngớ ngẩn để đội chủ nhà cướp được bóng phản công. Và cầu thủ vừa vào thay người ở phút 79, Luke Moore đã trừng phạt đội khách bằng một pha đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trận thua đau này đẩy Man City xuống vị trí thứ hai do M.U vừa thắng West Brom 2-0 ở trận đấu cùng giờ.
Trận này nhiều cầu thủ Man City bị chấm điểm thấp và người thấp nhất là Mario Balotelli. Mặc dù vậy, điểm số 4.0 cũng có phần hơi khắc nghiệt bởi các tiền đạo Man City không được cung cấp bóng tốt từ tuyến giữa. Đôi lần, Balotelli phải lùi về tận sân nhà để tìm bóng.
Điểm số của hai đội theo Goal:
Swansea: Vorm: 6.0, Williams: 7.0, Neil Taylor: 6.5, Caulker: 7.5, Rangel: 7.0, Britton: 6.5, Sinclair: 6.0, Routledge: 6.5, Joe Allen: 8.0, Sigurdsson: 6.5, Graham: 6.5
Thay người: Luke Moore: 7.0, Monk: Không chấm
Man City: Joe Hart: 7.0, Richards: 6.0, Savic: 6.5, Clichy: 6.5, Kolo Toure: 6.0, Barry: 4.5, Nasri: 5.0, Silva: 6.0, De Jong: 5.0, Yaya Toure: 5.5, Balotelli: 4.0
Thay người: Johnson: 5.5, Aguero: 5.0, Dzeko: Không chấm