Chấm điểm Liverpool 3-2 Man City: Anfield đỏ lửa lễ hội!

23:21 Chủ nhật 13/04/2014

Nhắc tới Hillsborough là nhắc tới kỉ niệm buồn của Liverpool. Nhưng hôm nay, trong dịp 25 tưởng niệm thảm họa ấy, sân Anfield đã bùng nổ như một lễ hội trong ngày Liverpool đánh bại Man City để tiến gần tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 24 năm chờ đợi...

Trái với thông tin trước trận, trung vệ Vincent Kompany vẫn được HLV Manuel Pellegrini sử dụng trong trận đấu cực kì quan trọng với Liverpool. Tuy nhiên, sự có mặt của tuyển thủ người Bỉ chẳng giúp hàng thủ Man City vững chãi hơn khi họ phải đối mặt với một Liverpool quá nhiệt huyết trong lễ tưởng niệm 25 năm thảm họa Hillsborough.

Không rõ buổi lễ xúc động kéo dài 7 phút này đã tác động tới Liverpool ra sao, chỉ biết rằng Lữ đoàn đỏ đã thể hiện quá tốt bản lĩnh và sự quả cảm của mình ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

Với quyết tâm đòi lại món nợ ở trận lượt đi và hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 24 năm, Liverpool chỉ cần 5 phút thăm dò để đưa Man City xoáy vào cơn lốc đỏ. Phút thứ 6, khán đài Anfield đã nổ tung khi Sterling khéo léo lừa cả Kompany và thủ thành Joe Hart trước khi dứt điểm vào lưới trống mở tỉ số. Bàn thắng đó đã thể hiện rõ nhất sự tự tin của The Kop mà công đầu phải kể tới Luis Suarez với cú chọc khe quá tinh tế.

Chỉ cần có thế, Anfield đã bùng nổ khiến Man City run rẩy trước các đợt tấn công của cơn lốc đỏ Liverpool. Một lần nữa Sterling lại được nhắc tới với cú căng ngang hoàn hảo mà đáng ra Sturridge phải ghi bàn trong pha đối mặt Joe Hart ở phút 15.

Trước sự phấn khích của Liverpool, Man City gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Tệ hại hơn, họ còn gặp tổn thất lớn khi tiền vệ Yaya Toure dính chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Javi Garcia ở phút 19.

Chỉ 7 phút sau đó, Liverpool đã cụ thể hóa sự hưng phấn của mình bằng bàn thắng thứ 2 với cú đánh đầu của trung vệ Martin Skrtel. Ở tình huống này, đội trưởng Steven Gerrard chính là người kiến tạo với cú tạt bóng chuẩn xác từ chấm đá phạt góc.

Sau khi để thua bàn thứ 2, Man City buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ được bọc lót nhiều tầng của Liverpool, gã nhà giàu thành Manchester không thể tìm được bàn thắng. Cơ hội đáng kể nhất mà đội bóng áo xanh tạo được trong hiệp 1 chỉ là cú đánh đầu chệch cột dọc của Silva ở phút 44.

Bước sang hiệp 2, Liverpool chủ động lùi đội hình, nhường thế trận cho Man City. Đây có lẽ là quyết định sai lầm của HLV Brendan Rodgers bởi kể từ đây, hàng thủ The Kop phải chịu sức ép khá lớn. Sự khác biệt của Man City đến từ James Milner, người được tung vào sân thay Navas ở đầu hiệp 2. Phút 57, chính James Milner là người phối hợp với Fernandinho trước khi tung cú căng ngang hoàn hảo để David Silva ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Bàn thắng của Silva đã giúp Man City cởi bỏ sức ép tâm lí. Với quyết tâm giành điểm ở Anfield, dàn sao The Citizens tiếp tục tràn lên tấn công với sức ép cực lớn. Hệ quả, hàng thủ Liverpool đã mắc sai lầm ở phút 62 với pha đá phản lưới nhà của Glen Johnson. Ở tình huống này, các hậu vệ áo đỏ để Nasri và Silva di chuyển quá thoải mái trong vòng 16m50.

Sau khi gỡ hòa 2-2, HLV Manuel Pellegrini tiếp tục thúc giục học trò tràn lên tấn công. Thậm chí, ông đã tung Aguero vào sân ở phút68 (thay Dzeko). Với sức ép lớn, Man City tạo ra khá nhiều cơ hội mà chút nữa Silva đã có thể có bàn thắng thứ 2 ở phút 75.

Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng chẳng phải tay vừa. Đấu pháp đôi công mạo hiểm của HLV Rodgers đã giúp Lữ đoàn đỏ có được bàn thắng thứ 3 ở phút 78 do công của Philippe Coutinho. Ở tình huống này, trung vệ Kompany đã mắc sai lầm tệ hại với cú phá bóng hụt. Hệ quả, Coutinho đã đánh bại Joe Hart nâng tỉ số lên 3-2.

Hơn 10 phút cuối trận là khoảng thời gian mà CĐV The Kop lo lắng nhất khi Man City tràn lên tấn công với tâm thế chẳng còn gì để mất. Tuy vậy, trước sức ép nghẹt thở ấy, hàng thủ Liverpool lại đứng vững. Trận cầu sinh tử ở Anfield đã kết thúc với chiếc thẻ trực tiếp dành cho Jordan Henderson. Nhưng nó chẳng hề gì bởi Liverpool đã bảo toàn chiến thắng 3-2.

Với chiến thắng này, thầy trò Brendan Rodgers tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng. Thậm chí, họ còn tạm thời bỏ xa Chelsea và Man City với lần lượt 5 điểm và 7 điểm. Đây là lợi thế rất lớn để Liverpool hướng tới chức vô địch Premier League đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.

Là người mở tỉ số và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn cho hàng công Liverpool, Sterling xứng đáng nhận điểm 9 cho màn trình diễn trước Man City. Bên kia chiến tuyến, David Silva lại là cái tên nổi bật nhất khi in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Man City. Họ xứng đáng là 2 ngôi sao của trận đấu này. Trong khi đó, Vincent Kompany lại là cầu thủ gây thất vọng nhất với cú phá bóng tai hại khiến The Citizens phải nhận thất bại.

ĐIỂM SỐ CỤ THỂ CỦA 2 ĐỘI

LIVERPOOL: Simon Mignolet - 6, Glen Johnson - 7, John Flanagan - 6, Mamadou Sakho - 6, Martin Skrtel - 7, Steven Gerrard - 7, Jordan Henderson - 4, Philippe Coutinho - 9, Raheem Sterling - 9, Luis Suarez - 7, Daniel Sturridge - 6.

Thay người: Joe Allen – 6, Lucas Leiva – không chấm; Victor Moses – không chấm.

MAN CITY: Joe Hart - 5, Pablo Zabaleta - 5, Vincent Kompany - 2, Martin Demichelis - 4, Gael Clichy - 4, Yaya Toure - 5, Fernandinho - 5, Jesus Navas - 4, Samir Nasri - 4, David Silva - 9, Edin Dzeko - 4.

Thay người: James Milner – 7, Javi Garcia – 5, Sergio Aguero – 6.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục