Khởi đầu mùa giải 2026/27 của Manchester United dưới triều đại Michael Carrick đang nhuốm màu u ám với vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 7 trận đầu tiên. Trách nhiệm cho sự bết bát này đến từ nhiều phía, từ những quyết sách khó hiểu của tập đoàn INEOS, cách kiểm soát trận đấu của Carrick, và thái độ thi đấu thiếu lửa của các cầu thủ. Dale O'Donnell, ký giả của Unitedinfocus đánh giá phong độ của những cá nhân đã thi đấu trên 90 phút kể từ đầu mùa, càng làm phơi bày một thực trạng đáng báo động tại sân Old Trafford.
Ở khu vực phòng tuyến, thủ thành Senne Lammens (6/10) là người hiếm hoi thi đấu tròn vai. Dù chưa giữ sạch lưới trận nào, anh đã có 6 pha cứu thua xuất thần để giữ lại trận hòa 1-1 trước Fulham. Cảm giác lúc này là Lammens đang bị chính hàng thủ phía trên tăng thêm độ khó. Trong khi đó, thủ môn dự bị Karl Darlow (2/10) để lại sự bất an sau màn ra mắt thảm họa trước Brighton.
Tuyến hậu vệ của Quỷ đỏ hiện đang là một "công trường" ngổn ngang. Lisandro Martinez (5/10) nhận điểm cao nhất nhờ khả năng luân chuyển bóng lên phía trên, dẫu kỹ năng phòng ngự của anh cũng tệ như các đồng đội. Ở hai hành lang cánh, Luke Shaw và Noussair Mazraoui (cùng 2/10) thường xuyên trở thành tử huyệt, liên tục bị vượt qua và để đối phương thoải mái tạt bóng.
Màn trình diễn của Mazraoui thảm họa đến mức người hâm mộ phải chấp nhận rằng Diogo Dalot (3/10) xứng đáng đá chính hơn, dù hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng liên tục mắc lỗi cản phá và làm hỏng các pha chuyển đổi trạng thái. Các trung vệ như Harry Maguire (4/10) tiếp tục kéo dài sự sa sút từ giai đoạn tiền mùa giải, còn Leny Yoro (4/10) và Ayden Heaven (3/10) bộc lộ rõ sự non nớt, điển hình là việc hàng thủ để lọt lưới tới 3 bàn trong thất bại 2-3 trước Brighton. Patrick Dorgu (3/10) cũng gây thất vọng nặng nề, đặc biệt là màn trình diễn tồi tệ ở vị trí hậu vệ trái tại Carabao Cup.
Tuyến giữa là nơi chứng kiến điểm sáng duy nhất của đội bóng mang tên Kobbie Mainoo (7/10). Sản phẩm của học viện Carrington thi đấu chói sáng và hoàn toàn khác biệt so với sự sa sút của tập thể. Thủ quân Bruno Fernandes (6/10) đóng góp 4 bàn sau 7 trận, nhưng chừng đó chưa đủ phản ánh đẳng cấp thực sự của anh. Các tân binh như Youri Tielemans (5/10) cần thêm thời gian để HLV Carrick tìm ra công thức phối hợp tối ưu, trong khi Andrey Santos (4/10) chưa thể hiện được lý do vì sao anh nên được thi đấu nhiều hơn. Với Mason Mount (4/10), chấn thương tiếp tục kìm hãm những đóng góp vốn đã rất mờ nhạt của anh.
Trên hàng công, sự vắng mặt của Benjamin Sesko (5/10) do tái phát chấn thương ống chân để lại hậu quả nghiêm trọng. Điều này buộc Matheus Cunha (4/10) phải đá trái sở trường ở vị trí trung phong. Dù ghi bàn gỡ hòa trước Fulham, sự gượng ép này làm giảm đi tính đột biến của anh. Bryan Mbeumo (4/10) có trong tay 2 bàn thắng nhưng đã đánh mất phong độ bùng nổ thời điểm giao hữu. Đáng báo động nhất là Marcus Rashford (4/10), tiền đạo này chỉ làm những việc tối thiểu trên sân và chưa có bất kỳ bàn thắng nào kể từ khi kết thúc bản hợp đồng cho mượn tại Barcelona.













