Chelsea đã chính thức công bố Liam Rosenior là tân huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ, thay thế Enzo Maresca, người vừa rời đi vào ngày đầu năm mới. Ngay trước khi thông báo này được đưa ra, ông Leroy Rosenior – cha của Liam và cũng là một cựu danh thủ – đã có những chia sẻ đầy xúc động trên sóng truyền hình về bước tiến vĩ đại trong sự nghiệp của con trai mình.
Xuất hiện trên TV, ông Leroy không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc tột độ. Ông thừa nhận mình đang cảm thấy "rất phấn khích" trước viễn cảnh Liam trở lại Anh làm việc. "Đối với một huấn luyện viên trẻ người Anh, được liên hệ với một công việc như thế này là điều hoàn toàn tuyệt vời," ông Leroy chia sẻ.
Cựu tiền đạo của Fulham và West Ham cũng bồi hồi nhớ lại hành trình của gia đình, từ khi cha ông đặt chân đến Anh từ Sierra Leone vào những năm 50 chỉ với những chiếc túi hành lý.
Với ông Leroy, việc Liam dẫn dắt Chelsea không chỉ là vinh quang nghề nghiệp mà còn là niềm vui đoàn tụ gia đình. "Lý do tôi thực sự phấn khích là vì nó có thể về nhà. Tôi có thể gặp con nhiều hơn. Tôi đã không gặp nó trong một thời gian dài," ông nghẹn ngào nói.
Liam Rosenior, 41 tuổi, chuyển đến từ Strasbourg – đội bóng "chị em" của Chelsea tại Ligue 1. Ông là huấn luyện viên chính thức thứ năm dưới thời chủ sở hữu BlueCo. Trong ngày ra mắt, tân thuyền trưởng The Blues bày tỏ sự khiêm tốn: "Tôi vô cùng vinh dự khi được bổ nhiệm làm Huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Công việc của tôi là bảo vệ bản sắc và tạo ra một đội bóng phản ánh những giá trị của CLB."
Chiến lược gia người Anh khẳng định tinh thần đồng đội và sự đoàn kết sẽ là nền tảng cho thành công sắp tới tại Stamford Bridge, đồng thời cam kết sẽ cống hiến tất cả để mang về các danh hiệu.
Quý độc giả quan tâm về hành trình trên băng ghế huấn luyện của HLV Rosenior trước khi cập bến CLB Chelsea có thể tìm hiểu sâu hơn qua bài viết Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.














