CH Ireland đã phải trả giá vì những bàn thua ngớ ngẩn

17:04 Thứ hai 11/06/2012

Người ghi bàn thắng duy nhất cho CH Ireland trong trận đấu với Croatia, hậu vệ Sean St. Ledger, cho biết những bàn thua ngớ ngẩn đã khiến cho đội bóng của họ phải trả giá đắt.

Trong loạt trận đêm qua ở bảng C EURO 2012, Croatia đã có một chiến thắng khá thoải mái với tỉ số 3-1 trước đội quân được dẫn dắt bởi HLV Giovanni Trapattoni. Chỉ còn 2 trận đấu và phải đối đầu với 2 đại gia Tây Ban Nha cùng Ý, cơ hội lọt vào vòng tứ kết của CH Ireland trở nên rất mong manh.

Hậu vệ St. Ledger, người đang chơi cho CLB Leicester City ở Anh, nhấn mạnh rằng CH Ireland không được phép để lọt lưới những bàn thua ngớ ngẩn giống như bàn thua cuối hiệp 1 trận đấu với Croatia thì mới mong có cơ hội vượt qua vòng bảng.

St. Ledger đã giúp CH Ireland gỡ hòa, nhưng chung cuộc đội bóng của anh vẫn thất bại. Ảnh: Internet.

Anh nói với kênh truyền hình ITV: "Chúng tôi đã để thua những bàn ngớ ngẩn không giống với chúng tôi chút nào. Thực tế là chúng tôi đã phòng ngự khá chặt chẽ".

St. Ledger cho rằng đáng lẽ trọng tài không nên công nhận bàn thắng thứ 2: "Bàn thắng thứ 2 không rõ ràng. Đó có thể là một tình huống việt vị và chúng tôi nghĩ bàn thắng đã được ghi không hợp lệ".

Anh nói tiếp: "Chúng tôi đã phải bước vào hiệp 2 và bàn thắng tiếp sau đó mang tính chất vô cùng quan trọng. Họ đã có được nó và khi bạn bị dẫn 3-1 bởi một đội bóng như Croatia, thật khó để lội ngược dòng".

Với trận thua này, CH Ireland đang tạm đứng cuối bảng C và được đánh giá là đội ít có hy vọng vượt qua vòng bảng nhất trong bảng đấu này.

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục