Mới đây, làng túc cầu châu Á đã rúng động khi đội tuyển Trung Quốc (hạng 91 thế giới) nhận thất bại 0-5 trước đối thủ xếp dưới là Palestine (hạng 95) ngay tại sân nhà Trùng Khánh vào tối 2/10. Kết quả này đến chỉ vài ngày sau trận thua 0-3 trước New Zealand, đẩy bóng đá xứ tỷ dân vào một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Truyền thông nước nhà không giấu nổi sự thất vọng. Trang Xinhua thẳng thắn thừa nhận: “Trận thua 0-5 trước Palestine là tấm gương phản chiếu chính xác rằng bóng đá Trung Quốc đã tụt hậu. Thời gian vừa rồi, bóng đá Trung Quốc không hề thay đổi, đây là sự tụt hậu lâu dài chứ không phải là sự yếu kém nhất thời”. Tờ báo này nhấn mạnh đây là trận thua đậm thứ 4 trong lịch sử bóng đá nước này, đồng thời chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại suốt 60 năm qua trước Palestine. Tờ Sohu cũng đồng tình khi gọi đây là "cú sốc lớn và lời cảnh tỉnh", vạch trần "lỗi rất trầm trọng" của đội nhà là sự thiếu tập trung, lối chơi vô tổ chức và khả năng chịu áp lực quá kém.
Trên các diễn đàn, làn sóng phẫn nộ bùng nổ dữ dội. Tài khoản FoxNet chỉ trích các tuyển thủ không hề nỗ lực mà chỉ màng đến mức thu nhập hàng triệu USD tại CLB nhờ "cái mác" đội tuyển quốc gia. Đồng tình với quan điểm này, CĐV yqJPHdkr65 gay gắt: “Thủ môn của đội tuyển Trung Quốc phải nhận trách nhiệm trong các bàn thua, HLV trưởng Shao Jiayi nên từ chức. Những người còn lại hãy đến sa mạc Taklamakan ở Tây Bắc Trung Quốc mà trồng cây”.
Nhiều người hâm mộ khác cũng chung nỗi xót xa. Tài khoản Exquisite little cow o chua chát thốt lên: “Hãy tỉnh lại đi hỡi đội tuyển bóng đá quốc gia. Các bạn nên bị giải tán. Đừng để chúng tôi phải xấu hổ thêm nữa!”. Trong khi đó, CĐV Fks001 lại bình luận đầy mỉa mai: “Cảm ơn các cầu thủ Palestine, cảm ơn đội tuyển Palestine đã giáng cho đội tuyển Trung Quốc những cái tát như thể trời đánh. Những cái tát này khiến bóng đá Trung Quốc tỉnh hẳn ra”.
Bất chấp hàng núi tiền đầu tư với tham vọng vươn tầm châu lục, bóng đá Trung Quốc dường như ngày càng đi lùi. Ngày 6/10 tới, thầy trò HLV Shao Jiayi sẽ bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Tajikistan. Nếu không có sự lột xác, cơn giận dữ của hàng triệu CĐV chắc chắn sẽ còn kéo dài.












