Căng thẳng giữa người hâm mộ Strasbourg và giới chủ BlueCo đã leo thang lên một nấc thang mới sau khi HLV Liam Rosenior chính thức rời đội bóng nước Pháp để chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Thương vụ này không chỉ đơn thuần là sự thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo, mà còn thổi bùng ngọn lửa giận dữ vốn đã âm ỉ từ lâu tại sân Stade de la Meinau về mô hình đa sở hữu.
Liam Rosenior, người mới chỉ đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng Strasbourg từ tháng 7 năm 2024, đã ký hợp đồng kéo dài 5 năm rưỡi với Chelsea mới đây, thay thế người tiền nhiệm Enzo Maresca. Việc cả Chelsea và Strasbourg đều thuộc quyền sở hữu của nhóm đầu tư BlueCo được cho là yếu tố then chốt giúp quá trình chuyển giao diễn ra nhanh chóng. Thậm chí, đích thân Chủ tịch Marc Keller và Giám đốc thể thao David Weir đã bay tới London cùng Rosenior để hoàn tất các thủ tục trong tuần này.
Tuy nhiên, đối với Liên đoàn Cổ động viên Strasbourg (FSRCS), động thái này là không thể chấp nhận được. Trong một tuyên bố đanh thép, nhóm này khẳng định: "Việc chuyển nhượng Liam Rosenior đánh dấu một bước đi nhục nhã khác trong sự phục tùng của Strasbourg đối với Chelsea".
Sự phẫn nộ của người hâm mộ không bộc phát nhất thời mà là kết quả của một quá trình đấu tranh dài hạn. Ngay trong trận đấu cuối cùng của Rosenior gặp Nice cuối tuần trước, các cổ động viên Strasbourg đã thực hiện cuộc biểu tình im lặng kéo dài 5 phút quen thuộc. Trên khán đài, hàng loạt biểu ngữ "BlueCo cút đi" và thông điệp "nói không với đa sở hữu" đã được giương cao để phản đối giới chủ.
FSRCS nhấn mạnh rằng vấn đề hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều so với tham vọng của một huấn luyện viên trẻ hay tác động thể thao giữa mùa giải. "Vấn đề mang tính cấu trúc; tương lai của bóng đá câu lạc bộ Pháp đang bị đe dọa," đại diện nhóm cổ động viên cảnh báo. Họ cho rằng BlueCo đang biến Strasbourg thành sân sau, làm xói mòn bản sắc và giá trị của bóng đá Pháp.
Không chỉ nhắm vào giới chủ Mỹ, mũi dùi dư luận còn chĩa thẳng vào Chủ tịch Marc Keller. Cựu cầu thủ của West Ham và Blackburn, người từng dẫn đầu nhóm bán CLB cho BlueCo vào năm 2023, đang bị xem là kẻ tiếp tay cho sự suy thoái này. FSRCS tuyên bố gay gắt: "Mỗi hành động luồn cúi thêm của Marc Keller, mỗi phút ông ta còn ngồi ở vị trí lãnh đạo CLB, là một sự sỉ nhục đối với những thành quả to lớn đạt được trước năm 2023". Nhóm này khẳng định quan điểm từng bị coi là thái quá vào tháng 9 năm ngoái giờ đây đã trở nên đúng đắn: "Ông ta phải rời đi. Ngay lập tức".
Để hiện thực hóa sự phản đối, FSRCS cho biết họ sẽ phối hợp chặt chẽ với ba hiệp hội khác đang tích cực đấu tranh chống lại mô hình đa sở hữu, cùng tất cả những người có thiện chí để xác định các bước hành động tiếp theo nhằm bảo vệ danh dự của đội bóng vùng Alsace.
Để tìm hiểu kỹ hơn về Rosenior, người đã rời Strasbourg để dẫn dắt Chelsea, bạn đọc có thể tham khảo bài viết: Chân dung Liam Rosenior: Bộ não thiên tài và ván cờ định mệnh tại Chelsea.














