Trước khi trận tranh HCĐ diễn ra cả hai giờ đồng hồ, mọi nẻo đường đến với sân Madanar Thiri gần như kẹt cứng khi hàng vạn CĐV của Myanmar ở cố đô Mandalay, cũng như vùng lân cận kéo về
Phía trong khuôn viên của sân đấu chính thức môn bóng đá nữ càng "khủng khiếp" hơn khi một lượng lớn xe hơn, xe honda và phương tiện đã được lấp đầy những bãi giữ xe công cộng vốn rất rộng.
Những khán đài đã không còn một chỗ trống, thậm chí nhiều CĐV còn phải ngồi len trên những lối đi của các khán đài được nước chủ nhà SEA Games 27 cho xây khá rộng rãi.
![]() |
| CDV Myanmar cổ vũ nhiệt tình cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: BBĐ |
Tới sân đông đảo, và CĐV của nước chủ nhà cũng đã thể hiện rõ được sự cuồng nhiệt của mình khi gần như hò reo trong suốt cả trận đấu để cùng đẳng cấp vượt trội mà đội tuyển của mình có, hạ gục Malaysia với tỉ số 6-0.
Thắng lớn và có chiếc HCĐ của giải đấu càng đốt lên sự cuồng nhiệt vốn rất lớn của người hâm mộ Myanmar. Để rồi, tan trận sân Madanar Thiri vẫn còn hàng vạn CĐV nán lại để ăn mừng chiến thắng.
Nhìn các cầu thủ chủ nhà, cũng CĐV của Myanmar ăn mừng với nhiều bài hát, hò reo, nhảy múa nhiều người cứ tưởng rằng đội chủ nhà mới là những người đoạt HCV chứ không phải bất cứ đội bóng nào khác.
Những tưởng các CĐV nước chủ nhà của SEA Games chỉ yêu đội nhà, tuy nhiên rất bất ngờ khi trận chung kết diễn ra, cả vạn người hâm mộ của Myanmar đã ở lại sân và cổ vũ cho...Việt Nam.
![]() |
| Dù vậy, tuyển nữ VN không bảo vệ thành công HCV SEA Games. Ảnh: Gia Khánh |
Cũng gần giống như khi cổ vũ cho đội nhà, người Myanmar đã liên tục hò reo và gọi tên Việt Nam theo cách của mình "Vi en e, Vi en e". Nhất là mỗi khi một nhóm CĐV của Thái Lan hô to, cổ vũ cho đội nhà.
Không chỉ cổ vũ những pha lên bóng đẹp, những tình huống cản phá dũng mãnh của đội bóng áo đỏ, CĐV Myanmar cũng liên tục phản ứng những pha bóng phạm lỗi của Thái Lan.
Theo như anh bạn đồng nghiệp người bản địa, sở dĩ người hâm mộ Myanmar cổ vũ nhiệt tình cho tuyển nữ Việt Nam một phần yêu mến lối đá đẹp của các học trò HLV Trần Vân Phát.
Một phần nữa là bởi Thái Lan đã loại chính Myanmar ở trận bán kết cách đây ít ngày với chiến thắng trên chấm luân lưu 11m, bởi thế CĐV nước chủ nhà muốn Việt Nam "phục thù" giùm mình.
Tuy nhiên, rất đáng tiếc với sự cổ vũ nhiệt tình như chơi trên sân nhà ấy, đội bóng của HLV Trần Vân Phát đã đánh rơi vàng đầy đáng tiếc trước người Thái, dù chơi hay hơn rất nhiều...
















