Vòng 8 V.League 2016 chứng kiến cuộc đối đầu nảy lửa giữa “ngựa ô” Hải Phòng với ĐKVĐ Becamex Bình Dương trên sân Lạch Tray. Về chuyên môn đã được bàn rất nhiều trước giờ bóng lăn thì chuyện cổ động viên (CĐV) của thành phố hoa phượng đỏ cũng tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí.
![]() |
| Hình ảnh phản cảm của CĐV Hải Phòng và chữ cắt dán tên đội khách (ảnh nhỏ). Ảnh: Internet. |
Hơn 28.000 khán giả đã đến lắp kín sân Lạch Tray để tiếp sức cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Tuy nhiên, bên ngoài sân vào thời điểm trước khi trận đấu bắt đầu đã xuất hiện băng-rôn cổ động có nội dung “Không cần kỷ lục, chỉ cần làm nhục Bình Dương” – hết sức phản cảm của CĐV chủ nhà.
“Kỷ lục” được nhắc đến ở đây là việc Hải Phòng sẽ nối mạch 8 trận toàn thắng nếu vượt qua được “nhà vua” của giải đấu này năm 2015. Nhưng hai từ “làm nhục” đã khiến người ta phải đánh giá lại văn hóa cổ vũ những người đã nghĩ ra nội dung không được fair-play này. Đây sẽ là một điểm trừ nếu BTC V.League đánh giá công tác cổ động của Hội CĐV Hải Phòng.
![]() |
| CĐV Hải Phòng diễu hành rầm rộ trước trận đấu gặp Becamex Bình Dương. Ảnh: Internet. |
Một hình ảnh cũng kém thẩm mỹ khác chính là việc cắt dán tên của đội khách Becamex Bình Dương với kích cỡ nhỏ hơn đội chủ nhà (ảnh nhỏ). Trước đó, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng và diễu hành rầm rộ quanh các tuyến đường trong thành phố để kêu gọi mọi người cổ vũ đội nhà. Tuy nhiên, những hình ảnh kém vui này lại khiến cho bản sắc của những người yêu bóng đá nơi đây không thực sự trọn vẹn.
Và cho dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ khắp bốn khán đài sân Lạch Tray nhưng Hải Phòng đã không thể ghi được bàn thắng vào lưới Becamex Bình Dương. Chủ nhà đành dừng mạch thắng tại con số 7 nhưng nâng thành tích bất bại lên con số 8. Hải Phòng vẫn dẫn đầu BXH khi bỏ xa đội gần nhất là 6 điểm.
















