Hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam đã bị chặn đứng bởi một U23 Trung Quốc quá mạnh về khả năng tận dụng cơ hội. Sau hiệp một cầm cự với tỷ số 0-0, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã sụp đổ chóng vánh ngay đầu hiệp hai. Các bàn thắng liên tiếp của Peng Xiao (phút 47) và Xiang Yuwang (phút 52) cùng tấm thẻ đỏ của Lý Đức đã khiến "Những chiến binh sao vàng" vỡ trận, trước khi Wang Yudong ấn định tỷ số 0-3 ở phút bù giờ.
Tuy nhiên, trái ngược với nỗi buồn của kết quả, không khí trên diễn đàn ASEAN Football – cộng đồng bóng đá Đông Nam Á – lại tràn ngập những lời khích lệ. Là đại diện duy nhất của khu vực tiến sâu tại giải, U23 Việt Nam nhận được sự đồng cảm lớn từ các cổ động viên láng giềng.
Một tài khoản bình luận: "Tiếp tục chiến đấu nhé Việt Nam! Gửi tình yêu từ Myanmar. Các bạn đã làm rất tốt". Một người hâm mộ khác chia sẻ: "Việt Nam vẫn có thể giành hạng Ba! Không vấn đề gì cả, các bạn là những người giỏi nhất. Hy vọng bóng đá ASEAN sẽ vươn tầm châu Á trong tương lai. 11 quốc gia hãy cùng nhau nỗ lực".
Thậm chí, nhiều CĐV còn cho rằng việc vào đến bán kết đã là một thành công lớn, và thất bại trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc là bài học quý giá. Đáp lại tình cảm đó, nhiều CĐV Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng khu vực vì đã sát cánh cổ vũ.
Sự ủng hộ này sẽ là liều thuốc tinh thần quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik xốc lại tinh thần, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc.











