Việc Malaysia bị phạt 50.000 USD và xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam do dùng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định, đã tạo ra những luồng phản ứng trên mạng xã hội.
Trên chuyên trang Asean Football, đại đa số người hâm mộ khu vực, đặc biệt từ Thái Lan và Indonesia, đều lên tiếng ủng hộ AFC. Nhiều ý kiến cho rằng "công lý đã được thực thi" trước sai phạm nghiêm trọng này. Đồng thời, hàng loạt lời chúc mừng đã được gửi tới thầy trò HLV Kim Sang-sik khi ĐT Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp và chính thức giành vé đến Asian Cup 2027.
Trái ngược với sự hoan hỉ của khu vực, cộng đồng mạng Malaysia lại đang chìm trong sự phẫn nộ và chia rẽ. Án phạt tước đi 6 điểm khiến "Hổ Malay" rớt xuống còn 9 điểm, chính thức tan mộng đi tiếp. Mũi dùi chỉ trích lập tức hướng về Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Nhiều CĐV cảm thấy xấu hổ trước nghi án dùng giấy khai sinh giả, yêu cầu FAM phải chịu trách nhiệm thay vì dùng những cầu thủ không hợp lệ.
Hướng tới trận lượt về trên sân của ĐT Việt Nam vào ngày 31/3 tới, tâm lý của CĐV xứ Mã diễn biến khá phức tạp. Một bộ phận người hâm mộ cảm thấy bi quan, lo sợ áp lực khủng khiếp từ khán đài sân khách và thậm chí đề xuất "tẩy chay" trận đấu vì quá mất mặt.
Tuy nhiên, vẫn có những tiếng nói đầy thách thức và ngoan cố bảo vệ đội nhà. Họ viện cớ vào trận thắng 4-0 (đã bị hủy kết quả) trước đó để tuyên bố: "Điều đó cho thấy Việt Nam có thể bị đánh bại. Hãy đến sân khách và khiến họ bẽ mặt một lần nữa". Dù vẫn le lói hi vọng kháng cáo từ FAM, nhưng rõ ràng bóng đá Malaysia đang phải trả một cái giá quá đắt cho những sai lầm trong công tác quản lý.














