Một đoạn video quay từ khán đài Wembley cho thấy Declan Rice bước xuống cầu thang một cách vô cùng nhọc nhằn, dường như đã cạn kiệt toàn bộ sinh lực sau thất bại trước Man City.
Thực tế, Rice đang phải trải qua một mùa giải cày ải khủng khiếp. Anh là cầu thủ đá chính nhiều thứ ba của Arsenal mùa này với 38 trận trên mọi đấu trường. Chỉ tính riêng tháng 3, anh đã ra sân tới 6 lần. Dù từng phải xin thay ra ở phút 76 trong trận thắng Chelsea hôm 1/3 và thừa nhận mình đã "rã rời" sau trận gặp Leverkusen hồi giữa tuần, Rice vẫn cắn răng đá trọn vẹn 90 phút trước Man City.
Chứng kiến những bước đi tập tễnh của Rice tại lễ trao giải, cộng đồng mạng đã bùng nổ hàng loạt ý kiến lo ngại. Một cổ động viên viết: "Rice không thể di chuyển được nữa rồi người anh em". Một tài khoản tỏ ra bức xúc: "Lại thêm một cầu thủ bị Arteta vắt kiệt sức". Một fan khác thậm chí quả quyết: "Đến cuối mùa, cậu ấy kiểu gì cũng tiết lộ một chấn thương mà bản thân đang phải nén đau để thi đấu. Tôi tin chắc là vậy".
Về phần mình, Rice tỏ ra rất buồn bã với kết quả trận đấu: "Thật sự rất thất vọng. Không ai muốn thua một trận chung kết, nhưng hôm nay chúng tôi đã trao cho họ hai cơ hội. Đội bóng cần phải xem lại mình, cục diện có thể đã khác nếu chúng tôi ghi bàn ở hiệp một".
Dù vậy, tiền vệ người Anh vẫn giữ góc nhìn tích cực. Anh cho rằng Arsenal đã chơi tốt trong nửa đầu trận đấu và toàn đội sẽ tiếp tục tiến lên, hướng tới những điểm sáng trong phần còn lại của mùa giải, với nhiệm vụ trước mắt là chuyến làm khách tại thánh địa St Mary's Stadium của Southampton.













