Cây gậy và củ cà rốt, 100 triệu bảng và sự ảo tưởng của người Anh

08:18 Thứ ba 07/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đã bao thế hệ vàng tuyển Anh đi qua, từ cỗ máy ghi bạn siêu việt Alan Shearer, thần đồng không tuổi M. Owen hay tiền vệ tài hòa D. Beckham dường như đều bị danh hiệu ở cấp đội tuyển lãng quên.

Cứ hễ trước mọi giải đấu lớn, tìm đâu người Anh cũng thấy lấp lánh hy vọng hay là màu của chiếc Cup vàng. Nhưng khi tất cả giải đấu thôi sáng đèn, mọi người trở về với cuộc sống thường nhật thì thứ mà người Anh ôm ấp vẫn là nỗi buồn thua trận quen thuộc.

Đội tuyển Anh vẫn vô hại tại các giải đấu quốc tế dù sở hữu không ít các tài năng bóng đá. Ảnh: Interent

Bằng tất cả sự yêu mến và tôn trọng của chính mình, bỏ qua các tính từ như bạc nhược, rệu rã, tôi chỉ xin miêu tả thế hệ ấy bằng những từ ngữ có âm tiết nhẹ nhàng như là “đội bóng vô hại” ở các giải đấu lớn.

Nguyên nhân vì sao đội tuyển Anh với những cầu thủ đắt giá nhất thế giới lại bị loại một cách bẽ bàng tại các giải đấu lớn như World Cup hay Euro vẫn còn là dấu hỏi lớn. Người thì bảo giải đấu ngoại hạng Anh khắc nghiệt, các cầu thủ suốt một mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ đã bị vắt kiệt sức nên khi lên tuyển không thể hiện đúng năng lực. Nhưng đó chắc hẳn không phải nguyên nhân.

Nếu có trách, đã đến lúc người Anh nên tự trách chính mình. Phải chẳng họ đã ảo tưởng về sức mạnh của các cầu thủ. Rooney đúng là một cầu thủ tài năng, có thể chơi đa dạng ở nhiều vị trí trên sân, vừa kiến tạo vừa ghi bàn, lúc thì trung tâm lúc lại dạt cánh. Và anh được gọi là thần đồng của bóng đá Anh. Cũng không sai nhưng ở Tây Ban Nha, Brazil hay Đức cầu thủ như Rooney là không thiếu.

Việc ảo tưởng của truyền thông giống như hình ảnh một người du mục cưỡi lạc đà trên sa mạc, cầm lấy một đầu cây gậy, đầu kia dùng để treo củ cà rốt, cứ thế lỡn vỡn trước mặt con lạc đà, và nó cứ thể đi mãi thôi, như thể sắp được ăn uống no nê.

Chính truyền thông Anh, trong một thời gian dài đã vẻ ra điều gì đó giống như danh vọng, là đẳng cấp trong suy nghĩ khiến các cầu thủ cứ bị mê hoặc về giá trị lầm tưởng của chính mình. hay là cho mình cái quyền đứng ở vị trí nào đó trong nền bóng đá. Đơn cử như Harry Kane mới chỉ đá lên chân một mùa giải đã được truyền thông định giá 100 triệu bảng. Với số tiền ấy các đội bóng sẽ chuyển vào tài khoản của Messi hay Neymar nghe hợp lý hơn. Ai mà thèm quan tâm chứ.

Ở đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, nơi mà Isco đang được vạch ra con đường trở thành biểu tượng của đội bóng, đang dần chứng tỏ mình, ban đầu ai cũng cho rằng Isco chưa đủ sức gắn kết bộ ba tiền đạo Ronaldo - Bale - Benzema. Nhưng giờ đây anh đã cho thấy tầm quan trọng của mình, có khi chơi lệch trái để khoét sâu hàng thủ rồi tạt cánh, có khi lại thuyên chuyển vào trung tâm để phân phối banh liên tục.

Các cầu thủ Anh luôn được truyền thông ưu ái quá mức so với giá trị thật sự. Ảnh: Internet

Và cứ thế Isco phụng sự với mức lương 2 triệu euro một mùa ở độ tuổi 23. Tôi cố đưa ra một mức giá của một cầu thủ tài năng ở một giải đấu khác để giải thích cho cảm giác hoang mang của mình trước sự leo thang tiền lương ở giải ngoại hạng Anh.

Chính là Sterling cầu thủ vừa bước sang tuổi 20, mới đây đã từ chối mức lương 100.000 bảng một tuần để ở lại Liverpool hè này, mà nếu xét về tài năng thì cầu thủ như Sterling ở các giải đấu khác chỉ cũng ở mức khá. Thật khó để Sterling thành công ở đội bóng khác, bởi ở Liverpool anh có sẵn một ekip làm banh cho mình, đôi khi không phải chạy về quá sâu đề phòng ngự, được chơi tự do, hay gọi là sự cung phụng của cả một tập thể. Nếu rời đội bóng anh phải ra sân và có thể phải tự làm mọi thứ từ một chiến thuật lạ lẫm nào đó.

Trong những ánh hào quang phía trước, đầy lấp lánh có thể là phép bùa mê hoặc hay giá trị chân chính, người Anh nên chọn và theo đuổi một niềm tin thật nhất, không chỉ để biết mình đang ở đâu mà còn là để biết đi lên như thế nào.

(Bạn đọc: Tố Ân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục