Cavani đang tập trung cùng ĐT Olympic Uruguay và chưa có bất kỳ tuyên bố nào nhằm chống lại ông chủ Aurelio De Laurentiis cũng như bày tỏ ý định rời Napoli. Tuy vậy, siêu cò Mino Raiola, đại diện của Cavani đã lên tiếng. “Cavani chẳng khác gì... tù nhân của ngài Chủ tịch. De Laurentiis chỉ thích cầu thủ run sợ mỗi khi nhìn hoặc thấy ông ta lên tiếng.
![]() |
| Cavani tuyên bố rời bỏ Napoli |
Tôi không đồng quan điểm với De Laurentiis khi tìm cách “trói” cầu thủ bằng mọi giá. Nếu ai đó thực sự muốn ra đi, hãy để họ làm vậy. Tương lai của Cavani ư? Nếu có thể ra đi, chắc chắn anh ấy sẽ đi ngay lúc này”.
Không phải vô cớ Raiola chĩa mũi dùi tấn công CT De Laurentiis. Cách đây ít ngày, ông chủ của Napoli từng mạnh mồm tuyên bố “sẽ tống cổ Cavani lên ghế dự bị nếu dám đòi hỏi mức lương 7 triệu euro/mùa”. Đó chẳng khác nào lời rào trước, và cũng là mệnh lệnh thép De Laurentiis gửi tới ngôi sao người Uruguay và cho cả Raiola. Nhưng liệu có phải Cavani chỉ muốn nhận được nhiều tiền hơn?
Hiện mức lương của Cavani ở sân Sao Paulo là 3,2 triệu euro/mùa. Đó là mức cao nhất, phản ánh đúng vai trò trụ cột và đóng góp to lớn của El Matador (2 mùa vừa qua ghi 66 bàn). Nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với những lời mời chào đến từ nước Anh, nơi Man City hay Chelsea sẵn sàng trả lương gấp đôi. Thậm chí, ngay tại Italia, Juventus cũng chấp nhận trả lương gấp rưỡi để lôi kéo Cavani. Tuy nhiên, chuyện lương bổng chỉ là khía cạnh nhỏ, cứ như tuyên bố của tay cò Raiola, “thoát khỏi xiềng xích của ông chủ De Laurentiis” mới là mục đích của Cavani.
Trong tuyên bố cách đây 48 giờ liên quan đến tương lai của Cavani, De Laurentiis nói thẳng: “Cavani không phải để bán trừ phi ai đó chồng lên bàn đàm phán... 100 triệu euro”. Rõ ràng, con số trên thật điên rồ. Nhưng De Laurentiis cũng chẳng hoang tưởng chút nào.
Nếu De Laurentiis bán tiền đạo người Argentina, Lavezzi, cho PSG với giá xấp xỉ 31 triệu euro, trong khi Cavani có giá trị tối thiểu gấp rưỡi như thế, nghĩa là De Laurentiis hoàn toàn có thể thu về không dưới 45 triệu euro nếu bán chân sút CLB chỉ tốn 17 triệu euro mua về từ Palermo mà Hè 2010. Mà mức giá bom tấn như thế cũng chẳng phải khó “nổ”, khi có không dưới 3 đại gia (Man City, Chelsea, PSG) đang tiêu tiền như nước.
Tất nhiên, ngay cả khi Cavani chính thức lên tiếng đòi đi, De Laurentiis đẩy anh lên TTCN thì thương vụ này sẽ còn khiến báo giấy tốn nhiều giấy mực. Nhưng ngay lúc này, mầm mống nổi loạn thì đã bắt đầu manh nha hình thành.















