Nguyễn Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình có bố làm Phó giám đốc Bệnh viện Phụ Dực huyện Quỳnh Phụ. Ngay từ nhỏ, em đã được bố mẹ định hướng theo nghề bác sĩ. Ông Nguyễn Văn Dung, bố của Tuấn Anh, nhớ lại: “Tuấn Anh là đứa ngoan ngoãn dễ bảo từ nhỏ, nhưng khi chúng tôi định hướng cháu theo nghề bác sĩ thì nhất định cháu không nghe. Nó bảo, nó yêu bóng đá hơn cả bản thân nên gia đình cũng đành chiều theo ý con”. Ông tiếp lời: “Từ nhỏ, thời gian nó dành hết cho việc đá bóng với lũ bạn ngoài bãi. Có lúc mải đá quá, đến bữa không chịu về ăn cơm nên thường xuyên bị ăn đòn roi từ mẹ”.
![]() |
| Tuấn Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Cường Tuấn |
“Nhiều lần đi ngủ thằng bé cứ ôm quả bóng không chịu buông”, bà Nguyễn Thị Đoan (mẹ Tuấn Anh), tủm tỉm chia sẻ.
Năm 2007, Tuấn Anh trúng tuyển vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG. Sau 7 năm được đào tạo bài bản, Tuấn Anh tỏa sáng trong màu áo của U.19 Việt Nam.
Bác Nguyễn Thị Khoa, hàng xóm của Tuấn Anh, cho biết: “Trước kia tôi có biết bóng đá là gì đâu. Kể từ ngày cháu nó đá cho U.19 tôi mới thích bóng đá, nhưng tôi chỉ xem những trận có U.19 Việt Nam đá để cổ vũ cho Tuấn Anh và các đồng đội của cháu thôi".
Không chỉ bác Khoa mà rất nhiều người dân tại xã An Quý đều cổ vũ nhiệt tình mỗi khi Tuấn Anh ra sân. Mỗi lần U.19 Việt Nam thi đấu, mọi người tập trung cùng xem, cổ vũ cho đội nhà và ai nấy đều phấn chấn khi thấy bóng đến chân Tuấn Anh-thằng bé mới ngày nào còn chạy lông nhông đá bóng ngoài bãi.















