1. Shinji Kagawa
Lần lượt Juan Mata, Angel Di Maria đến Man United; thực tế HLV Louis van Gaal đã trao cơ hội cho tuyển thủ Nhật Bản ở chuyến du đấu hè vừa qua. Thế nhưng, Kagawa vẫn không thể hiện được mình và phải “cuốn gói” trở lại Dortmund – nơi anh tỏa sáng để giúp đội bóng dành 2 chức vô địch Bundeslia vào các mùa giải 2010-2011 và 2011-2012.
2. Didier Drogba
Trở lại Stamford Bridge đoàn tụ với HLV Jose Mourinho sau quãng thời gian chinh chiến khắp nơi. Thế nhưng, lần trở về này của “Voi rừng” mang nặng tính chuẩn bị cho một vị trí vào Ban huấn luyện của Chelsea hơn là về mặt chuyên môn trên sân cỏ.
3. Nani
Năm 2009, Cristiano Ronaldo rời Old Trafford. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để Luis Nani thoát khỏi cái bóng của người đồng hương. Dẫu vậy, anh vẫn chỉ là “quân bài dự bị chiến lược” dưới thời Sir Alex Ferguson và David Moyes. Kết cục tất yếu, Nani bị đẩy về Sporting Lisbon như là một phần trong bản hợp đồng đưa Marco Rojo “cập bến” Man United.
4. Robinho
Rời Santos sau kì World Cup 2006 thi đấu nổi bật trong màu áo Brazil, Robinho được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong màu áo của Real Madrid. Thực tế, cựu tuyển thủ Brazil đã đáp ứng được phần nào kì vọng. Song, với một Real Madrid dồi dào nguồn tài chính và giàu tham vọng, cộng thêm việc Man City chịu chi ra tới 38 triệu bảng, Robinho bị “đá” vào Hè 2008. Kể từ đây, chân sút sinh năm 1984 chỉ còn là “cái bóng”. Anh tha hương đến Milan sau đó nhưng cũng thất bại và giờ phải quay trở lại đội bóng cũ Santos tìm lại ánh hào quang xưa.
5. Daniel Agger
Đội phó của Liverpool đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi chọn đội bóng cũ Brondby làm “bến đỗ mới”, phớt lờ những lời mời gọi hấp dẫn từ Barcelona hay Arsenal. Đây có vẻ là sự lựa chọn hợp lí của trung vệ này bởi thời gian gần đây anh thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Giải vô địch quốc gia Đan Mạch vừa tầm sẽ giúp Agger lấy lại phong độ.
6. Wilfried Zaha
Zaha chưa bao giờ là cái tên được chú ý kể từ ngày chuyển đến Old Trafford. Ở thời kì của Louis van Gaal cũng vậy. Anh không thể tìm chỗ đứng cho riêng mình. Và cũng giống như Nani, Zaha trở lại Crystal Palace theo một bản hợp đồng cho mượn một năm.
7. Glyfi Sigurdsson
Trở lại Swansea sau quãng thời gian thi đấu không thành công ở Tottenham, tuyển thủ Iceland đang dần tìm lại phong độ như thời kì đầu còn thi đấu cho Thiên nga. Chính anh là cầu thủ ấn định tỉ số 2-1 giúp đội nhà giành chiến thắng ngay trên sân Old Trafford của Man United ở ngày khai mạc Premier League.
8. Adel Taarabt
Thi đấu khá nổi bật trong màu áo AC Milan theo dang cho mượn ở mùa giải vừa qua. Dù vậy, Taarabt không nằm trong kế hoạch tái thiết đội bóng của tân “thuyền trưởng” Filippo Inzaghi. Trở lại Queens Park Rangers, tuyển thủ người Ma-rốc là nhân tố chính trong mục tiêu trụ hạng của HLV Harry Redknapp.
9. Konstantinos Mitroglou
Fulham bỏ ra số tiền kỷ lục 12 triệu bảng để đưa Mitroglou ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái với mục tiêu giúp đội bóng trụ hạng. Thế nhưng, cả Fulham lẫn Mitroglou đều thất bại. Đội bóng thủ đô London bị xuống hạng còn tiền vệ này bị chấn thương hành hạ. Trở lại Olympiacos sau kỳ World Cup thành công cùng ĐT Hy Lạp, Mitroglou được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà một lần nữa gây nên bất ngờ tại Champions League mùa này.
10. Niko Kranjka
Khác với các cầu thủ trên, Kranjcar đến QPR không phải để đoàn tụ với đội bóng cũ mà để tái hợp với HLV Hary Redknapp – “thầy cũ” của anh tại Portsmouth và Tottenham.
![]() |
Lần lượt Juan Mata, Angel Di Maria đến Man United; thực tế HLV Louis van Gaal đã trao cơ hội cho tuyển thủ Nhật Bản ở chuyến du đấu hè vừa qua. Thế nhưng, Kagawa vẫn không thể hiện được mình và phải “cuốn gói” trở lại Dortmund – nơi anh tỏa sáng để giúp đội bóng dành 2 chức vô địch Bundeslia vào các mùa giải 2010-2011 và 2011-2012.
2. Didier Drogba
![]() |
Trở lại Stamford Bridge đoàn tụ với HLV Jose Mourinho sau quãng thời gian chinh chiến khắp nơi. Thế nhưng, lần trở về này của “Voi rừng” mang nặng tính chuẩn bị cho một vị trí vào Ban huấn luyện của Chelsea hơn là về mặt chuyên môn trên sân cỏ.
3. Nani
![]() |
Năm 2009, Cristiano Ronaldo rời Old Trafford. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để Luis Nani thoát khỏi cái bóng của người đồng hương. Dẫu vậy, anh vẫn chỉ là “quân bài dự bị chiến lược” dưới thời Sir Alex Ferguson và David Moyes. Kết cục tất yếu, Nani bị đẩy về Sporting Lisbon như là một phần trong bản hợp đồng đưa Marco Rojo “cập bến” Man United.
4. Robinho
![]() |
Rời Santos sau kì World Cup 2006 thi đấu nổi bật trong màu áo Brazil, Robinho được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong màu áo của Real Madrid. Thực tế, cựu tuyển thủ Brazil đã đáp ứng được phần nào kì vọng. Song, với một Real Madrid dồi dào nguồn tài chính và giàu tham vọng, cộng thêm việc Man City chịu chi ra tới 38 triệu bảng, Robinho bị “đá” vào Hè 2008. Kể từ đây, chân sút sinh năm 1984 chỉ còn là “cái bóng”. Anh tha hương đến Milan sau đó nhưng cũng thất bại và giờ phải quay trở lại đội bóng cũ Santos tìm lại ánh hào quang xưa.
5. Daniel Agger
![]() |
Đội phó của Liverpool đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi chọn đội bóng cũ Brondby làm “bến đỗ mới”, phớt lờ những lời mời gọi hấp dẫn từ Barcelona hay Arsenal. Đây có vẻ là sự lựa chọn hợp lí của trung vệ này bởi thời gian gần đây anh thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Giải vô địch quốc gia Đan Mạch vừa tầm sẽ giúp Agger lấy lại phong độ.
6. Wilfried Zaha
![]() |
Zaha chưa bao giờ là cái tên được chú ý kể từ ngày chuyển đến Old Trafford. Ở thời kì của Louis van Gaal cũng vậy. Anh không thể tìm chỗ đứng cho riêng mình. Và cũng giống như Nani, Zaha trở lại Crystal Palace theo một bản hợp đồng cho mượn một năm.
7. Glyfi Sigurdsson
![]() |
Trở lại Swansea sau quãng thời gian thi đấu không thành công ở Tottenham, tuyển thủ Iceland đang dần tìm lại phong độ như thời kì đầu còn thi đấu cho Thiên nga. Chính anh là cầu thủ ấn định tỉ số 2-1 giúp đội nhà giành chiến thắng ngay trên sân Old Trafford của Man United ở ngày khai mạc Premier League.
8. Adel Taarabt
![]() |
Thi đấu khá nổi bật trong màu áo AC Milan theo dang cho mượn ở mùa giải vừa qua. Dù vậy, Taarabt không nằm trong kế hoạch tái thiết đội bóng của tân “thuyền trưởng” Filippo Inzaghi. Trở lại Queens Park Rangers, tuyển thủ người Ma-rốc là nhân tố chính trong mục tiêu trụ hạng của HLV Harry Redknapp.
9. Konstantinos Mitroglou
![]() |
Fulham bỏ ra số tiền kỷ lục 12 triệu bảng để đưa Mitroglou ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái với mục tiêu giúp đội bóng trụ hạng. Thế nhưng, cả Fulham lẫn Mitroglou đều thất bại. Đội bóng thủ đô London bị xuống hạng còn tiền vệ này bị chấn thương hành hạ. Trở lại Olympiacos sau kỳ World Cup thành công cùng ĐT Hy Lạp, Mitroglou được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà một lần nữa gây nên bất ngờ tại Champions League mùa này.
10. Niko Kranjka
![]() |
Khác với các cầu thủ trên, Kranjcar đến QPR không phải để đoàn tụ với đội bóng cũ mà để tái hợp với HLV Hary Redknapp – “thầy cũ” của anh tại Portsmouth và Tottenham.
Thuận Thiên |
00:00 30/11/-0001























