
Bovilar có hành động bạo lực với nữ trọng tài Ceballos.
Sự việc diễn ra khi Javier Bolivar, cầu thủ của đội Real Alianza Cataquera, bị trọng tài Ceballos truất quyền thi đấu. Thay vì chấp nhận quyết định, Bolivar - sau khi ra khỏi sân - đã có hành vi không thể chấp nhận được. Anh tiến thẳng về phía trọng tài Ceballos, sau đó dùng tay phải tát mạnh vào mặt bà.
Phản ứng trước hành động bạo lực này, trọng tài Ceballos đã không ngần ngại đáp trả bằng cách đá vào người Bolivar. Ngay lập tức, các cầu thủ khác trên sân cũng tỏ ra vô cùng tức giận trước hành vi của Bolivar, trong đó có một thủ môn đã phải xô anh ta ra để ngăn chặn sự việc leo thang.
Hình ảnh Bolivar tát trọng tài Ceballos đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo làn sóng phẫn nộ và chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Hành vi này bị lên án mạnh mẽ vì tính chất bạo lực và thiếu tôn trọng đối với người điều hành trận đấu, đặc biệt là phụ nữ.
Trước sức ép từ dư luận và khả năng phải đối mặt với một án phạt nặng nề từ Liên đoàn bóng đá Colombia, Javier Bolivar đã buộc phải lên tiếng. Anh đã sử dụng tài khoản Instagram cá nhân để gửi lời xin lỗi chân thành về hành động của mình. Bolivar thừa nhận hành vi của anh là "thiếu tôn trọng và không phù hợp, không xứng đáng với một vận động viên và một con người."
Tuy nhiên, trong lời xin lỗi của mình, Bolivar lại cố gắng biện minh cho hành động của mình, phủ nhận việc cố ý tát trọng tài Ceballos. Anh khẳng định rằng mình chỉ "ngu ngốc cố gắng lấy còi ra khỏi miệng của trọng tài," và cho rằng đó là một "hành động sai trái, gửi đi một thông điệp tiêu cực không nên xảy ra." Bolivar nhấn mạnh rằng anh "không có bất kỳ hành động bạo lực nào đối với trọng tài," nhưng lại thừa nhận "cử chỉ của tôi là xúc phạm và đi ngược lại với các giá trị của bóng đá và sự tôn trọng."
Lời xin lỗi của Bolivar, dù có vẻ chân thành ở một số điểm, vẫn vấp phải nhiều hoài nghi khi anh tìm cách giảm nhẹ tính chất bạo lực của hành động. Anh kết thúc lời xin lỗi bằng việc gửi lời đến trọng tài Ceballos, gia đình bà, các phụ nữ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc này, đồng thời kiên quyết từ chối mọi hình thức bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ. Bolivar khẳng định phụ nữ "xứng đáng nhận được tất cả sự tôn trọng, chăm sóc và ngưỡng mộ của chúng ta."
Dù Bolivar đã lên tiếng xin lỗi, nhưng hậu quả từ hành vi của anh có thể rất nghiêm trọng. Nhiều khả năng, anh sẽ phải nhận một án phạt dài hạn từ bóng đá Colombia, không chỉ là hình phạt về mặt tài chính mà còn có thể là cấm thi đấu trong một thời gian dài. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức thể thao và vấn đề bạo lực trên sân cỏ, đặc biệt là đối với các trọng tài - những người đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì luật lệ và công bằng cho các trận đấu.