Cầu thủ đột quỵ của Bolton đã chiến thắng “tử thần”

08:05 Thứ bảy 31/03/2012

2 tuần sau khi bị “đột quỵ” ở sân White Hart Lane, tiền vệ của Bolton, Fabrice Muamba đã tỉnh dậy và nở nụ cười, đó là tín hiệu tốt lành và dường như lần này, “tử thần” đã thất bại trong việc lấy đi mạng sống của Fabrice Muamba.

Trong quãng thời gian 2 tuần qua, đã có lúc, nhịp tim của Fabrice Muamba ngừng đập trong vòng 78 phút, thậm chí, các bác sĩ đã khẳng định rằng chỉ có 5% cơ hội để Fabrice Muamba giữ lại mạng sống của mình.

Fabrice Muamba đã có thể cười sau khi vượt qua cơn nguy kịch


Nhưng cuối cùng, 5% nhỏ nhoi ấy đã chiến thắng, ngày hôm qua, tại bệnh viện London Chest, Fabrice Muamba đã có thể ngồi dậy và nở nụ cười, thậm chí, anh đã nhờ vợ sắp cưới của mình Shauna Magunda đăng tấm ảnh này trên trang Twitter.

Giải thích cho điều này, Shauna Magunda thổ lộ: “Fabrice Muamba đã nhờ tôi đăng tải tấm ảnh của anh ấy lên Twitter, đó như một lời cảm ơn tới tất cả những người ủng hộ và hướng về anh trong thời gian qua”.

Trong khi đó, HLV Owen Coyle của Bolton, người luôn theo sát Fabrice Muamba tại bệnh viện London Chest đã ca ngợi sự kiên cường của cậu học trò, bên cạnh đó, ông cũng khẳng định rằng, tình trạng sức khỏe của Fabrice Muamba sẽ tiếp tục tiến triển trong thời gian tới.

Ông nói: “Tình trạng của cậu ấy đã tiến triển rất tốt nhưng vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt, ngày qua ngày, chúng tôi tới thăm Muamba và thấy được những tiến triển không ngừng của cậu ấy, đó là điềm lành”.

Bên cạnh đó, Owen Coyle cũng tiết lộ rằng, Fabrice Muamba đã có thể xem được những tình huống nổi bật trong trận thắng của Bolton trước Blackburn mới đây.

H.Long | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục