Với thống kê lên đến 11 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại Barca thời điểm hiện tại, đây là mức kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Đơn giản vì trước đó, Barca chủ yếu dùng "cây nhà lá vườn" nên đa phần sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalan, cả tiếng Anh dĩ nhiên.
Một số ngôn ngữ lạ xuất hiện trong phòng thay đồ có thể liệt kê như tiếng A-rập, Hà Lan, Croatia, Bass. Trong số các cầu thủ ở Barca có đến ba người nói được 4 ngôn ngữ khác nhau. Song, Rafinha Alcantara, Ivan Rakitic nắm giữ kỷ lục thú vị này.
Một số ngôn ngữ lạ xuất hiện trong phòng thay đồ có thể liệt kê như tiếng A-rập, Hà Lan, Croatia, Bass. Trong số các cầu thủ ở Barca có đến ba người nói được 4 ngôn ngữ khác nhau. Song, Rafinha Alcantara, Ivan Rakitic nắm giữ kỷ lục thú vị này.
![]() |
| Các cầu thủ Barca trên sân tập. Ảnh: FCB |
Tổng hợp 11 ngôn ngữ mà các cầu thủ Barca sử dụng: tiếng Catalan, Tây Ban Nha, tiếng Anh, Pháp, Italia, Hà Lan, Đức, Croatia, Bồ Đào Nha, Bass and A-rập. Đáng chú ý là tân binh Rakitic sinh ra tại Thụy Sỹ, anh có thể nói tiếng TBN, Anh, Đức và Croatia. Khi nói chuyện với thủ thành Marc-Stegen, cả hai sẽ dùng tiếng Đức. Và khi cần thông tin với Alen Halilovic, Rakitic dùng tiếng Croatia.
Alex Song sử dụng tiếng Anh, Pháp, TBN và Bass - một ngôn ngữ của Cameroon. Rafinha thì có thể dùng tiếng Catalan, TBN, Bồ Đào Nha, tiếng Anh. Hai hậu vệ Mathieu và Vermaelen thường xuyên sử dụng tiếng Pháp. El Haddadi Munir là người duy nhất nói tiếng A-rập. Trong khi đó, huấn luyện viên Lucho dùng tiếng Ý lẫn Tây Ban Nha.
Với sự phức tạp khi giao tiếp trong môi trường đa ngôn ngữ, sự truyền đạt thông tin ắt hẳn sẽ bị giảm đi đáng kể và phải được đơn giản hóa tối đa để đồng đội có thể hiểu. Khán giả hẳn chưa quên đoạn đối thoại giữa Victor Valdes với Mascherano trên sân rất đơn giản nhưng vô cùng buồn cười.
Alex Song sử dụng tiếng Anh, Pháp, TBN và Bass - một ngôn ngữ của Cameroon. Rafinha thì có thể dùng tiếng Catalan, TBN, Bồ Đào Nha, tiếng Anh. Hai hậu vệ Mathieu và Vermaelen thường xuyên sử dụng tiếng Pháp. El Haddadi Munir là người duy nhất nói tiếng A-rập. Trong khi đó, huấn luyện viên Lucho dùng tiếng Ý lẫn Tây Ban Nha.
Với sự phức tạp khi giao tiếp trong môi trường đa ngôn ngữ, sự truyền đạt thông tin ắt hẳn sẽ bị giảm đi đáng kể và phải được đơn giản hóa tối đa để đồng đội có thể hiểu. Khán giả hẳn chưa quên đoạn đối thoại giữa Victor Valdes với Mascherano trên sân rất đơn giản nhưng vô cùng buồn cười.
Quang Thịnh |
00:00 30/11/-0001















