Cầu thủ Anh chỉ “quanh quẩn” ở Premier League

10:48 Thứ sáu 07/09/2012

Thêm một mùa giải, quốc tịch của cầu thủ đến từ các nước đạt con số 100. Nó khiến cho Premier League càng trở nên hấp dẫn, nhưng cũng đồng thời hạn chế tài năng của cầu thủ trẻ Anh. Xa hơn, ĐT Anh dường như giẫm vào vết xe đổ xưa, thời kỳ mà World Cup 1930, 1934 không thể thuyết phục được họ tham dự. Những người bi quan hơn thậm chí còn nêu câu hỏi, có lẽ vì cứ quẩn quanh tại Premier League, cầu thủ Anh bị “cớm nắng”, dựa dẫm vào những đồng nghiệp nước ngoài và vì vậy ĐTQG luôn thất bại ở EURO và World Cup?

Đó là một câu hỏi nhiều người Anh đau đáu trong đầu, nhưng không dễ tìm câu trả lời. Thực tế, cái thời mà những Ian Rush, Mark Hughes, Chris Wadle, Paul Gascoigne, Steve McManaman… thi đấu tại Serie A, La Liga hay Ligue 1 đã lui về quá khứ. Không hẳn chỉ vì tính cạnh tranh của các giải đấu này suy yếu, mức lương kém hấp dẫn, rào cản ngôn ngữ… mà còn vì chất lượng của các cầu thủ Anh đáng báo động nghiêm trọng. Chẳng thế, chính HLV Roy Hodgson cũng ngạc nhiên vì Anh vẫn được xếp vị trí thứ 3 trong BXH FIFA.

Người ta tự hỏi căn cứ vào các tiêu chí gì mà những cầu thủ trẻ như Jordan Henderson, Phil Jones, Connor Wickham hay Joe Allen… được mua về với mức giá 15- 20 triệu bảng, bất chấp việc khả năng đóng góp lập tức của họ cho đội bóng còn rất hạn chế.

Nhiều người vẫn ủng hộ quan điểm các cầu thủ nước ngoài đến và thi đấu tại Premier League làm cho giải đấu này hấp dẫn, cạnh tranh hơn. Nhưng có lẽ chỉ ở khía cạnh truyền thông bởi nó không góp phần giúp cho tuyển Anh mạnh mẽ tương xứng. EURO 2012 là ví dụ. Hodgson chỉ có Steven Gerrard, Wayne Rooney là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, trong khi Anh là đội bóng có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải.

Đến nay, người Anh chỉ có thể chỉ ra trường hợp duy nhất chơi bóng ở nước ngoài thành công và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới CLB, đó là Kevin Keegan. Ngay cả McManaman, Wadle, Hughes cũng không có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế. Trong khi những Rush, Gascoigne, Jimmy Greaves… thất bại thê thảm. Và đến nay, thi thoảng người ta mới nghe được vài cái tên ít biết tới như Matt Derbyshire, Colin Kazim- Richards, Scott Carson ra chơi bóng ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều ngược lại, người ta cần mẫn đếm số trận Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man United vắng bóng cầu thủ Anh.

Phải chăng vì thế, đội tuyển Anh luôn thất bại?

Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục