Câu chuyện về chiếc áo thần tượng của trẻ con

12:57 Thứ tư 10/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Khi trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản kết thúc tôi lại chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ, chợt nhớ về Tiger Cup 98 năm nào. Tôi đã bước qua cái tuổi 19 từ 6 năm trước, vậy bây giờ đã có thể gọi lứa cầu thủ mình đang cổ vũ là em được rồi. Nhưng xem các em thi đấu vẫn vui một niềm vui như những ngày đầu biết cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam những năm 95 cho đến 2000 của thế kỷ trước được người hâm mộ nước nhà gọi là thế hệ vàng đích thực của bóng đá Việt Nam dù họ chẳng giành được chiếc huy chương vàng nào cả trên bình diện khu vực chứ chưa nói đến châu lục. Vậy tại sao họ lại được coi là thế hệ vàng? Đơn giản là vì ngày đó bóng đá chưa “lên chuyên nghiệp” như bây giờ. Cái ngày mà những đứa trẻ như tôi còn được mặc những chiếc áo có in tên Huỳnh Đức, Hồng Sơn hay Hoàng Bửu sau lưng.

Bóng đá chưa lên chuyên nghiệp nên cầu thủ cũng đá hết sức mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển hay cả câu lạc bộ. Chưa có những vụ mua bán rùm beng với số tiền lót tay lên đến hàng tỷ đồng như bây giờ cũng chưa có ngoại binh nào xuất hiện trên mảnh đất hình chữ S. Bóng đá ngày đó vô tư và đầy nhiệt huyết. Mỗi lần Công An Hà Nội gặp Câu lạc bộ Quân Đội hay Công An TPHCM gặp Cảng Sài Gòn là cứ như được xem Derby thành Milan vậy. Không khí sôi sục khắp sân Hàng Đẫy cũng như sân Thống Nhất. Khán giả thì đầy ắp khán đài chứ không như V – League bây giờ.

U19 Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet

Những đội trưởng là những biểu tượng thực sự ở Câu lạc bộ. Nhắc đến Vũ Minh Hiếu là biết Công An Hà Nội, Lê Huỳnh Đức là biết ngay Công An TPHCM trên Tivi hay Nguyễn Hữu Thắng là niềm tự hào của Sông Lam Nghệ An cùng người dân xứ Nghệ. Nhưng từ khi có V-league, niềm đam mê với bóng đá nước nhà cũng như thời gian ủng hộ Đội tuyển Quốc gia giảm đi đáng kể. Hết bán độ rồi đến bạo lực, hết kiện cáo rồi đến giải thể, không có gì xấu mà không xảy ra ở V-league chỉ có một điều – giá trị của cầu thủ ngày một tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại khi chuyện một cầu thủ nội có giá đến vài tỉ đồng đã là chuyện bình thường.

Trở lại với U19 Việt Nam, các em bây giờ phần lớn được giáo dục cơ bản từ nhỏ với nòng cốt là học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đầy nhiệt huyết. Ông không chỉ đào tạo các em cách chơi bóng mà còn dạy văn hóa để các em nên người. Đó là điều tuyệt vời nhất mà một cầu thủ có được. Thử hỏi ở V-league bây giờ có mấy ai được học hành đến nơi đến chốn. Cũng vì thế mới xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc mà khi ngẫm ra thì đều đã quá muộn. Người hâm mộ hi vọng vào lứa U19 rất nhiều.

Không chỉ là tài năng trên sân cỏ, các em còn hành xử một cách rất văn minh và chuyên nghiệp. Khán giả lo sợ nếu đưa các em lên sân chơi V-league rồi sẽ có ngày đi theo vết xe đổ của các đàn anh, đó là một ý kiến chủ quan nhưng không phải không có cơ sở. Rồi đây nếu vẫn giữ được phong cách chơi bóng như đang thể hiện thì các em U19 Việt Nam cũng chính là một thế hệ vàng thứ 2 sau những người chú, người bác như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Hoàng Bửu và những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường cũng sẽ được những trẻ em như tôi ngày xưa hâm mộ và mong bố mẹ mua cho những chiếc áo có in tên thần tượng để mặc.

Tôi hiện tại vẫn là một người trẻ và chưa lập gia đình nhưng hi vọng sau này có con trai, tôi sẽ mua cho con một chiếc áo có in tên Công Phượng thật đẹp chứ không nhất thiết phải là Messi hay Ronaldo như trẻ con bây giờ.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục