Câu chuyện thể thao: Sepp Blatter chào thua V-League

00:46 Thứ tư 25/06/2014

Bình luận viên Lý Quý Chánh đã có sáng kiến làm một lá thư gửi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (tất nhiên là ý tưởng vui) với nội dung (tóm tắt) như sau: Kính gửi ông Sepp Blatter và lãnh đạo, HLV 32 đội đang dự World Cup 2014. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến các vị một thông tin rất sốc, là giải V-League của chúng tôi ở vòng 19 đá song song cùng World Cup của quý vị, chỉ có 6 trận mà các đội bóng chúng tôi đã ghi được 41 bàn thắng.

Tôi hy vọng con số trên từ giải V-League của chúng tôi sẽ khuyến khích các đội đang dự World Cup học hỏi và noi theo để đạt được những mục tiêu tại World Cup… Cuối lá thư trên, bình luận viên này còn kèm bảng tỉ số của từng trận…

Vẫn biết rằng đây chỉ là ý tưởng vui và được thực hiện trên face book, nhưng đã có rất đông người “hưởng ứng” và tham gia. Thậm chí còn có bạn cho rằng Sepp Blatter mà đọc được sẽ bỏ ngay các phiên họp ở World Cup để tìm đến một nơi mà bóng đá tấn công đang ngự trị với số bàn thắng kinh khủng.

Thực tế thì nếu nhìn vào chi tiết của từng trận thì sẽ thấy toàn kèo “tài” trong bóng đá nội, chứ không phải chuyên môn các đội và chất lượng V-League được nâng lên. Trong số những trận có tỉ số cao có cả những trận mà chưa đá đã có thông tin râm ran về đội này nằm để giải cứu cho đội kia khi mùa giải đang dần khép lại và chuyện chạy điểm để trụ hạng đang công khai.

Cứ xem V-League bóng vẫn lăn, nhưng truyền thông rất ít đề cập, còn các đội thì đá trên bàn nhiều hơn trên sân để cho ra các kết quả ảo và vẫn được thừa nhận, lại thấy lo cho chất lượng của một giải khi càng về đích càng bốc mùi.

Nguyên Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục