![]() |
Thế nhưng đối với người hâm mộ và giới chuyên môn có mặt tại đất Kinh Bắc những ngày qua, bóng chuyền Vĩnh Long đã để lại cho họ những cảm xúc trái chiều.
Với đội nam XSKT Vĩnh Long, tuy thua cả 5 trận lượt đi, nhưng đã thi đấu với khí thế hừng hực và có 3 chiến thắng liên tục trước các đội bóng “đàn anh” nên được khán giả hết lòng khen ngợi. Trong tập thể ấy, nổi lên gương mặt Từ Thanh Thuận (SN 1992, cao 1,92m) chẳng những là một chủ công xuất sắc mà anh đi vào lòng người hâm mộ nhờ phong cách hòa nhã, dể gần, với nụ cười thân thiện và tôn trọng mọi người. Theo HLV Trương Minh Hải, để có được những phẩm chất tốt đẹp như ngày nay, chàng trai trẻ đến từ Cai Lậy (Tiền Giang) đã có những tháng ngày khổ luyện và điều đáng quý của Thanh Thuận ở chỗ, anh rất đam mê bóng chuyền nên tự tập thêm mỗi khi có thời gian. Thanh Thuận lấy chủ công số 1 BC nam VN hiện nay - tuyển thủ QG Nguyễn Hữu Hà (Đức Long Gia Lai) làm “thần tượng” nên anh đã học hỏi mọi thứ từ người đàn anh vốn được tiếng rất mẫu mực từ trên sân tập, thảm đấu cho đến cuộc sống đời thường. Thế nên, nhiều người tin rằng rồi đây sẽ xuất hiện thêm một Nguyễn Hữu Hà “mới” trong đội tuyển bóng chuyền nam VN.
Trái với hình ảnh đáng quý đó là một nhân vật trong đội nữ Truyền hình Vĩnh Long.
Là một VĐV trẻ (SN 1994) có chiều cao khá tốt 1,77m và sở hữu sức bật lý tưởng (3, 10m - cao nhất hiện nay đối với các cầu thủ VN), nhiều người chờ đợi Hà Ngọc Diễm sớm trở nên ngôi sao sáng cho Truyền hình Vĩnh Long và ĐTQG. Thế nhưng, người ta cứ phải chờ mãi mà vẫn chưa thấy cô tỏa sáng trên sân đấu, kể cả ở cấp độ làm đầu tàu cho CLB.
Tuy nhiên, chính tính cách của Diễm khiến cho nhiều người... ngờ ngợ đối với “sao” chưa “sáng” này. Số là ở trên sân, chị luôn gây được sự chú ý, thán phục bởi có những quả đập trên tầm chắn đối phương nhưng theo thống kê không chính thức, trong 3 lần tấn công thì có đến 1 - 2 lần giúp... đối phương lên điểm. Đó là điều chưa đáng trách bởi ngoài những tố chất trời cho, cô còn quá trẻ nên kỹ thuật chưa hoàn thiện.
Thế nhưng, theo một thành viên BHL đội Truyền hình Vĩnh Long, Ngọc Diễm là một trong số ít VĐV luôn tìm cách “né” việc thực hiện nghiêm túc giáo án của thầy. Ở trên sân, mỗi lần đập bóng trúng người đối phương, Diễm thường giơ nắm tay về phía trước biểu lộ sự hoan hỉ chứ chẳng hề có một cử chỉ thể hiện sự áy náy, chia sẻ như thường thấy ở nhiều cầu thủ nổi tiếng khác. Trong trận gặp Tiến Nông Thanh Hóa, VĐV Lê Thị Tuyết (9, TNTH) vô tình tung quả bóng rơi vào phía bờ vai vốn bị đau của Diễm. Tuy “đàn chị” đã có lời xin lỗi nhưng cô vẫn tỏ thái độ giận dữ và yêu cầu đồng đội chuyền bóng để tìm cách đập vào người Lê Thị Tuyết (!?).
Và chi tiết “động trời” khác được một VĐV thổ lộ sau trận đấu ấy gần cuối trận, do Mỹ Hiền (2) bị đau vai nên HLV trưởng Nguyễn Hùng Sơn buộc phải tung VĐV trẻ Ngọc Diệp (9) vào thay. Dường như không hài lòng, Diễm phản ứng ra mặt. Khi quyết định đó được giữ nguyên, cô tỏ ra bực tức và buông lời cộc lốc: “Nếu thế thì tôi chơi cho đội xuống hạng luôn!”. Nghe câu nói ấy, nhiều đồng đội của Diễm chỉ biết lặng lẽ cúi đầu còn với ông Sơn, có lẽ nước mắt đã chảy ngược vào trong.
Muốn thành “sao”, trước hết phải thành “nhân”. Với cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Ngọc Diễm, đó có lẽ là điều cần được cô suy gẫm nhất trong lúc này.















