Câu chuyện thể thao: Khi bóng đá trở thành “con tin”

16:49 Thứ tư 14/11/2012

Rất nhiều lần người ta thấy bầu Thụy dọa “bỏ bóng đá” nếu nguyện vọng không được đáp ứng. Bây giờ đến lượt bầu Trường lại sử dụng chiêu ấy để “dọa” các cầu thủ “đình công”, Ngân hàng Kiên Long, Ngân hàng Bắc Á cũng đã và đang làm cái “chiêu” tương tự. Bóng đá Việt Nam đang biến thành những “con tin” trong tay các ông bầu để họ mặc sức dọa dẫm.

Ảnh: NAM HẢI

“Nếu VFF không cho chúng tôi đổi tên thì tôi xin nghỉ làm bóng đá...”, “Trọng tài cứ bắt thế này thì tôi xin bỏ giải...”, “Nếu vẫn còn tình trạng 1 ông bầu 2 đội bóng... tôi giải tán đội bóng”... “Nếu... nếu”... Rất nhiều lần trong năm nay người ta thấy ông Thụy người trước đó đã bỏ bóng đá sang chơi golf đã dọa như thế nếu không được đáp ứng nguyện vọng. Và quả thực, cứ mỗi lần ông Thụy dọa thì hiệu quả cũng đạt được không ít. Từ việc dù sai quy chế bóng đá chuyên nghiệp nhưng Sài Gòn FC vẫn được đổi tên thành Sài Gòn XT, cho đến vấn đề trọng tài, rồi trong cách hành xử các cầu thủ. Trong các lần dọa ấy có lẽ có mỗi cái điều kiện như “1 ông chủ 2 đội bóng” là ông Thụy vẫn chưa được đáp ứng như yêu cầu, nhưng sau đó ông cũng vẫn không bỏ bóng đá mà lại sử dụng chiêu tương tự để bật lại.

Chiêu bài biến bóng đá thành “con tin” tiếp tục được ông Thụy sử dụng khá hữu hiệu khi mua lại Navibank Sài Gòn “rút ruột”, rồi đem bán...Giờ cái đội bóng ấy trở thành “cái khiên” để ông Thụy làm việc với lãnh đạo thành phố, mà nhìn cái cách ông Thụy “trả Sài Gòn XT về cho sở”, và sắp tới giải thể đội bóng ông mới mua được, cho thấy rõ điều đó.

Tất nhiên không chỉ riêng bầu Thụy sử dụng chiêu “dọa” này. Bầu Hiển cũng từng viết “tâm thư” khá dài lên VFF tuyên bố “bỏ bóng đá” khi Liên đoàn có ý định làm căng vụ “1 ông chủ 2 đội bóng” và quả thực chính cái “tâm thư” ấy của bầu Hiển mà bây giờ cái quyết định trên được xem xét lại.

Ngân hàng Bắc Á, hay mới nhất là chuyện Ngân hàng Kiên Long muốn “làm giá” số tiền tài trợ cho đội bóng cũng lấy lý do “dọa bỏ” ấy để làm khó các CLB.

Nhưng tất cả cũng chưa khôi hài như cách mà bầu Trường dọa giải thể đội bóng khi các cầu thủ đình công vì không được nhận lương 3 tháng. Kết quả ông Trường cắt lương 1 tháng các cầu thủ vì tội dám “đình công”. Nhưng buồn cười ở chỗ, bản thân ông Trường mới là người sai khi không trả lương cho cầu thủ, họ có quyền đòi khi theo quy định nếu người lao động bị nợ lương quá 3 tháng có thể khởi kiện chủ sở hữu. Các cầu thủ méo mặt, mà chẳng biết làm sao, dù cho họ có làm đúng đi chăng nữa, thì tình hình hiện tại họ vẫn bị các ông bầu thao túng.

Ai cũng biết kinh tế của đất nước đang trong tình cảnh khó khăn, đó là tình trạng chung và ảnh hưởng trực tiếp đến bóng đá. Nhưng thay vì cùng nhau ngồi lại tìm giải pháp thì bây giờ những người làm bóng đá lại tìm đủ mọi cách để thu được cái lợi nhất cho mình. Các cầu thủ hoang mang, lo sợ. Trong khi nhà quản lý lại chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

Bóng đá Việt Nam đang trở thành “con tin” trong tay các ông bầu như thế đấy!

Lê Thương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục