Câu chuyện thể thao: Học người Đức!

11:29 Thứ hai 16/06/2014

Đội Đức chuẩn bị đấu với Bồ Đào Nha, khởi đầu chiến dịch của thầy trò HLV Joachim Loew. Bỗng nhớ đến thời đội tuyển Việt Nam dưới quyền HLV người Đức K.H Weigang trong những năm 1995-1997. Hồi ấy, ông Weigang hay lấy chuyện của đội tuyển Đức ra để dạy các cầu thủ Việt Nam.

Ông nói với Huỳnh Quốc Cường và Minh Chiến - khi đá với đối thủ to cao hơn mình thì đừng ngại va chạm, vì không phải “thằng lớn” đụng “thằng bé”, thì lớn có ưu thế. Ông dẫn chứng, các cầu thủ như Matthaus hay Litbaski… đâu có to lớn hơn các cầu thủ Việt, nhưng khi va chạm với cầu thủ lớn, họ đâu có tránh.

Cho tới giờ HLV Weigang (trái) vẫn là một trong những ông thầy ngoại để lại dấu ấn sâu đậm nhất với bóng đá VN

Nghe có vẻ hơi phi lý, nhưng thực chất mục đích của ông Weigang hồi ấy là muốn cầu thủ Việt Nam đừng tự ti trước các cầu thủ to cao hơn mình vì ông biết rào cản lớn nhất của cầu thủ ta lúc thi đấu nước ngoài không bộc lộ hết khả năng do tâm lý kém.

Đấy cũng là lý do trong chuyến tập huấn tại châu Âu, ông để các cầu thủ Việt Nam hầu như chỉ có đấu tập với các đối thủ to cao nhiều hơn là chú trọng vào sức bền, thể lực hay kỹ chiến thuật. Sau này, ông giải thích rằng, khi cầu thủ thắng được chính mình thì họ sẽ phát huy được tất cả.

Sau này với thầy Đức Falko Goetz thì điều ông này làm cho Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bây giờ cảm kích là ông luôn dạy cầu thủ Việt Nam phải biết trân trọng màu cờ sắc áo. Ông chỉ vào lá cờ trên ngực áo các cầu thủ và nói: “Đó là ngôi sao lớn nhất của chúng ta và tôi muốn khi ghi bàn, các bạn hay hôn lên đấy để khẳng định chúng ta đá vì màu cờ sắc áo của tổ quốc…”.

Bây giờ thì bóng đá Việt Nam không còn chơi với thầy Đức nữa, nhưng chắc chắn những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị.
Nguyễn Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục