Với người Đức, thì gương mặt hiền hòa và hình ảnh hai cánh tay dang rộng như ôm lấy người Đức khi họ đăng quang trên thánh địa Maracana trên đất Brazil, nhưng lại không dành cho người Brazil; người Argentina thì chỉ thấy cái lưng của Chúa với một màu xanh của ánh đèn đối chọi với màu xanh mà người Argentina khoác trong tư thế đội khách (không được ưu tiên màu áo). Đấy cũng là màu áo mà 24 năm trước Maradona đã từng khóc nức nở khi cho rằng cả thế giới đã chống lại Argentina khi để người Đức nẫng lấy cúp vô địch.
Argentina sẽ nhớ mãi về trận cầu mà họ không cầm bóng nhiều, nhưng lại là người chủ động phòng ngự và chơi theo cách của một đội yếu xây dựng lối đá không thua. Họ chấp nhận chờ đến chấm luân lưu hệt như 24 năm trước thế hệ đàn anh Maradona đã làm, nhưng không trọn vẹn.
Trận chung kết 24 năm sau cũng thế. Thành công ở 90 phút chính thức, nhưng khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 7 phút nữa thì họ bị “đâm” bởi cú hãm ngực và tung ngay quả vôlê rất độc của Mario Goetze. Có thể nói trận thua này của Argentina còn đau hơn trận thua của 24 năm trước, dù Đức là đội hơn họ tất cả những thông số.
Người Đức đã đăng quang lần thứ tư và lập biết bao kỷ lục của bóng đá thế giới - từ người ghi bàn nhiều nhất các World Cup đến việc là đội bóng Châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ.
Người Brazil hay nhìn tượng Chúa ở Rio de Janeiro và nói rằng Chúa là của người Brazil. Nhưng đêm qua thì cả thế giới và có lẽ chính những đạo diễn hình cũng phải thốt lên: “Chúa là của người Đức!”. Nếu không, hai tình huống quý của người Argentina đã chôn giấc mơ của người Đức…
![]() |
Argentina sẽ nhớ mãi về trận cầu mà họ không cầm bóng nhiều, nhưng lại là người chủ động phòng ngự và chơi theo cách của một đội yếu xây dựng lối đá không thua. Họ chấp nhận chờ đến chấm luân lưu hệt như 24 năm trước thế hệ đàn anh Maradona đã làm, nhưng không trọn vẹn.
Trận chung kết 24 năm sau cũng thế. Thành công ở 90 phút chính thức, nhưng khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn 7 phút nữa thì họ bị “đâm” bởi cú hãm ngực và tung ngay quả vôlê rất độc của Mario Goetze. Có thể nói trận thua này của Argentina còn đau hơn trận thua của 24 năm trước, dù Đức là đội hơn họ tất cả những thông số.
Người Đức đã đăng quang lần thứ tư và lập biết bao kỷ lục của bóng đá thế giới - từ người ghi bàn nhiều nhất các World Cup đến việc là đội bóng Châu Âu đầu tiên đăng quang trên đất Nam Mỹ.
Người Brazil hay nhìn tượng Chúa ở Rio de Janeiro và nói rằng Chúa là của người Brazil. Nhưng đêm qua thì cả thế giới và có lẽ chính những đạo diễn hình cũng phải thốt lên: “Chúa là của người Đức!”. Nếu không, hai tình huống quý của người Argentina đã chôn giấc mơ của người Đức…
Nguyễn Nguyên |
00:00 30/11/-0001