Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Con gà tức nhau tiếng gáy
Những bản hợp đồng của PSG và Monaco từ đầu mùa hè tới nay cho thấy một sự so kè quyết liệt của hai bên trên thị trường chuyển nhượng. Monaco phủ đầu đối thủ bằng một loạt những bản hợp đồng ấn tượng như James Rodriguez, Joao Moutinho hay Ricardo Carvalho. Thương vụ đáng chú ý nhất của đội bóng xứ công quốc tất nhiên là việc họ lôi kéo được với chân sút được cả châu Âu thèm muốn Radamel Falcao từ Atletico. Không khí sôi động tại Stade Louis II chắc chắn không thể khiến BLĐ PSG hài lòng, nhất là khi họ đang ở vị thế độc tôn tại Ligue 1.
Có nhiều lý do để PSG vào cuộc chậm hơn Monaco. Trong đó sự bất ổn trên băng ghế là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới những chiến lược chuyển nhượng của đội chủ sân “Công viên các hoàng tử”. Mãi cho đến khi Laurent Blanc chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Carlo Ancelotti bỏ lại, PSG mới có thể “rảnh tay” để tăng tốc trên phiên chợ mùa hè. Ngay lập tức, đội bóng thủ đô có được chữ ký của Edinson Cavani, một đối trọng xứng đáng về tài năng và danh tiếng với Radamel Falcao. Thương vụ thứ 2 của PSG cũng đã hoàn thành cách đây vài ngày khi họ chính thức sở hữu Lucas Digne, hậu vệ trái được đánh giá rất cao của Lille. Đây là một cú đòn phản công ngoạn mục của PSG khi họ đã giành chiến thắng trước Monaco, đội bóng cũng rất thèm muốn nhà vô địch thế giới lứa tuổi U20, trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt.
“Cay mũi” vì thất bại trong vụ Digne, Monaco quyết định tiếp tục ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Thông tin từ tờ AS của Tây Ban Nha cho hay đội chủ sân Stade Louis II đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Zenit về tiền đạo Hulk với giá trị thương vụ lên tới 60 triệu euro. Trong khi đó, PSG cũng đang tiến rất gần bản hợp đồng với trung vệ Marquinhos (có giá khoảng 35 triệu euro) của AS Roma.
Những cuộc so kè quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ giúp PSG và Monaco biến Ligue 1 mùa giải 2013/14 thành sân chơi của riêng họ. Hãy thử tưởng tượng, một bên là cặp Cavani-Ibrahimovic(nếu anh ở lại PSG), một bên là Falcao-Hulk. Đừng nói các đội bóng tại Ligue 1, rất ít hàng phòng ngự tại châu Âu đủ tự tin đứng vững trước những chân sút ngoại hạng này.
Ligue 1 không đủ sức cạnh tranh
Viễn cảnh PSG và Monaco song hành trên con đường đến ngôi vô địch cũng như bỏ xa các đối thủ khác là điều rất dễ nhận thấy. Marseille và Lyon, những đội bóng giàu truyền thống được phần còn lại của Ligue1 hy vọng sẽ phá vỡ tương lai ấy, chắc chắn sẽ gặp rất, rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với hai đại gia nói trên. Chất lượng đội hình thuộc loại trung bình trong tay Elie Baup (HLV của Marseille) và Remi Garde (HLV của Lyon) không đủ cho những tham vọng lớn lao hơn vị trí thứ 3 để có suất dự Champions League.
Với những gì đang có trong tay, Ranieri và Blanc sẽ không khó khăn để biến Monaco cũng như PSG thành “Real Madrid và Barcelona của Ligue 1”. Vấn đề nằm ở chỗ chức vô địch nước Pháp không phải là tham vọng chính của các ông chủ Rybolovlev và Al-Khelaifi. Số tiền khổng lồ được họ bỏ ra là để dành cho ngôi vị bá chủ châu Âu, đó lại là mục tiêu không hề đơn giản với các HLV.
Monaco không thể dự Cúp châu Âu ở mùa giải này, nhưng Ranieri cũng sẽ phải chuẩn bị một nền tảng tốt để đội bóng xứ công quốc sẵn sàng chiến đấu tại đấu trường Champions League, nơi Monaco từng á quân mùa giải 2003/04 và loại Chelsea của chính Ranieri ở vòng bán kết. Falcao và các cộng sự thừa sức đem lại tấm vé tới châu Âu cho Monaco, nhưng để thành công tại Champions League lại là một câu chuyện khác. Sự vượt trội của Monaco tại Ligue 1 nhiều khả năng sẽ khiến họ không thể thi đấu trong một môi trường cạnh tranh đủ khốc liệt để quen với sức ép tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.
Với PSG, đó lại là một câu chuyện khác. Họ chưa rơi vào tình trạng hỗn loạn như Man City khi núi tiền mà các ông chủ bỏ ra không đem lại thành tích tại Champions League nhưng có thể thấy rõ những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là việc chân sút trụ cột Ibrahimovic đòi ra đi một cách rất mạnh mẽ. Mới đây nhất, tiền vệ trẻ Verratti cũng thừa nhận khả năng sẽ quay lại Serie A nếu như anh không được tăng lương lên gấp gần 4 lần (từ 850.000 euro/năm lên 3,5 triệu euro/năm). Sự rạn vỡ từ một nền móng được gắn kết bằng tiền đang dần dần lộ rõ. Các cầu thủ liên tục đòi hỏi những quyền lợi cá nhân thay vì chung tay xây dựng đội bóng. Mầm mống của sự nổi loạn rất có thể sẽ khiến PSG phải trả giá trong mùa giải tới khi Laurent Blanc chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng quản lý nội bộ.
Trong trường hợp PSG chơi không tốt tại Champions League mùa giải tới, gần như chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy tập thể. Đó là một kịch bản mà Man City đã gặp phải khi rất nhiều cầu thủ được họ tuyển mộ bằng số tiền chuyển nhượng khổng lồ như Robinho, Tevez, Balotelli, Adebayor… khăn gói ra đi sau những mùa giải không thành công tại đấu trường châu Âu.
Việc tiêu những khoản tiền khổng lồ xét đến cùng không hoàn toàn mang lại những điều thuận lợi cho PSG và Monaco. Cùng với những khoản đầu tư là sức ép thành công cực kỳ lớn từ những ông chủ. Và còn một khả năng nữa có thể là cơn ác mộng đối với PSG và Monaco nếu họ không thi đấu như kỳ vọng…
…Đó là sự ra đi của những ông chủ tỷ phú….
Những bản hợp đồng của PSG và Monaco từ đầu mùa hè tới nay cho thấy một sự so kè quyết liệt của hai bên trên thị trường chuyển nhượng. Monaco phủ đầu đối thủ bằng một loạt những bản hợp đồng ấn tượng như James Rodriguez, Joao Moutinho hay Ricardo Carvalho. Thương vụ đáng chú ý nhất của đội bóng xứ công quốc tất nhiên là việc họ lôi kéo được với chân sút được cả châu Âu thèm muốn Radamel Falcao từ Atletico. Không khí sôi động tại Stade Louis II chắc chắn không thể khiến BLĐ PSG hài lòng, nhất là khi họ đang ở vị thế độc tôn tại Ligue 1.
![]() |
Edinson Cavani và Radamel Falcao |
Có nhiều lý do để PSG vào cuộc chậm hơn Monaco. Trong đó sự bất ổn trên băng ghế là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới những chiến lược chuyển nhượng của đội chủ sân “Công viên các hoàng tử”. Mãi cho đến khi Laurent Blanc chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Carlo Ancelotti bỏ lại, PSG mới có thể “rảnh tay” để tăng tốc trên phiên chợ mùa hè. Ngay lập tức, đội bóng thủ đô có được chữ ký của Edinson Cavani, một đối trọng xứng đáng về tài năng và danh tiếng với Radamel Falcao. Thương vụ thứ 2 của PSG cũng đã hoàn thành cách đây vài ngày khi họ chính thức sở hữu Lucas Digne, hậu vệ trái được đánh giá rất cao của Lille. Đây là một cú đòn phản công ngoạn mục của PSG khi họ đã giành chiến thắng trước Monaco, đội bóng cũng rất thèm muốn nhà vô địch thế giới lứa tuổi U20, trong một cuộc cạnh tranh quyết liệt.
“Cay mũi” vì thất bại trong vụ Digne, Monaco quyết định tiếp tục ném tiền vào thị trường chuyển nhượng. Thông tin từ tờ AS của Tây Ban Nha cho hay đội chủ sân Stade Louis II đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Zenit về tiền đạo Hulk với giá trị thương vụ lên tới 60 triệu euro. Trong khi đó, PSG cũng đang tiến rất gần bản hợp đồng với trung vệ Marquinhos (có giá khoảng 35 triệu euro) của AS Roma.
![]() |
Chủ tịch PSG Nasser al khelaifi và Dmitry Rybolovlev chủ tịch AS Monaco |
Những cuộc so kè quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng nhiều khả năng sẽ giúp PSG và Monaco biến Ligue 1 mùa giải 2013/14 thành sân chơi của riêng họ. Hãy thử tưởng tượng, một bên là cặp Cavani-Ibrahimovic(nếu anh ở lại PSG), một bên là Falcao-Hulk. Đừng nói các đội bóng tại Ligue 1, rất ít hàng phòng ngự tại châu Âu đủ tự tin đứng vững trước những chân sút ngoại hạng này.
Ligue 1 không đủ sức cạnh tranh
Viễn cảnh PSG và Monaco song hành trên con đường đến ngôi vô địch cũng như bỏ xa các đối thủ khác là điều rất dễ nhận thấy. Marseille và Lyon, những đội bóng giàu truyền thống được phần còn lại của Ligue1 hy vọng sẽ phá vỡ tương lai ấy, chắc chắn sẽ gặp rất, rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với hai đại gia nói trên. Chất lượng đội hình thuộc loại trung bình trong tay Elie Baup (HLV của Marseille) và Remi Garde (HLV của Lyon) không đủ cho những tham vọng lớn lao hơn vị trí thứ 3 để có suất dự Champions League.
Với những gì đang có trong tay, Ranieri và Blanc sẽ không khó khăn để biến Monaco cũng như PSG thành “Real Madrid và Barcelona của Ligue 1”. Vấn đề nằm ở chỗ chức vô địch nước Pháp không phải là tham vọng chính của các ông chủ Rybolovlev và Al-Khelaifi. Số tiền khổng lồ được họ bỏ ra là để dành cho ngôi vị bá chủ châu Âu, đó lại là mục tiêu không hề đơn giản với các HLV.
Monaco không thể dự Cúp châu Âu ở mùa giải này, nhưng Ranieri cũng sẽ phải chuẩn bị một nền tảng tốt để đội bóng xứ công quốc sẵn sàng chiến đấu tại đấu trường Champions League, nơi Monaco từng á quân mùa giải 2003/04 và loại Chelsea của chính Ranieri ở vòng bán kết. Falcao và các cộng sự thừa sức đem lại tấm vé tới châu Âu cho Monaco, nhưng để thành công tại Champions League lại là một câu chuyện khác. Sự vượt trội của Monaco tại Ligue 1 nhiều khả năng sẽ khiến họ không thể thi đấu trong một môi trường cạnh tranh đủ khốc liệt để quen với sức ép tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.
Với PSG, đó lại là một câu chuyện khác. Họ chưa rơi vào tình trạng hỗn loạn như Man City khi núi tiền mà các ông chủ bỏ ra không đem lại thành tích tại Champions League nhưng có thể thấy rõ những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là việc chân sút trụ cột Ibrahimovic đòi ra đi một cách rất mạnh mẽ. Mới đây nhất, tiền vệ trẻ Verratti cũng thừa nhận khả năng sẽ quay lại Serie A nếu như anh không được tăng lương lên gấp gần 4 lần (từ 850.000 euro/năm lên 3,5 triệu euro/năm). Sự rạn vỡ từ một nền móng được gắn kết bằng tiền đang dần dần lộ rõ. Các cầu thủ liên tục đòi hỏi những quyền lợi cá nhân thay vì chung tay xây dựng đội bóng. Mầm mống của sự nổi loạn rất có thể sẽ khiến PSG phải trả giá trong mùa giải tới khi Laurent Blanc chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng quản lý nội bộ.
![]() |
Ibrahimovic đòi chia tay PSG |
Trong trường hợp PSG chơi không tốt tại Champions League mùa giải tới, gần như chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với một cuộc tháo chạy tập thể. Đó là một kịch bản mà Man City đã gặp phải khi rất nhiều cầu thủ được họ tuyển mộ bằng số tiền chuyển nhượng khổng lồ như Robinho, Tevez, Balotelli, Adebayor… khăn gói ra đi sau những mùa giải không thành công tại đấu trường châu Âu.
Việc tiêu những khoản tiền khổng lồ xét đến cùng không hoàn toàn mang lại những điều thuận lợi cho PSG và Monaco. Cùng với những khoản đầu tư là sức ép thành công cực kỳ lớn từ những ông chủ. Và còn một khả năng nữa có thể là cơn ác mộng đối với PSG và Monaco nếu họ không thi đấu như kỳ vọng…
…Đó là sự ra đi của những ông chủ tỷ phú….
|
An Nguyên |
00:00 30/11/-0001