Không còn nghi ngờ gì nữa, bàn thắng ở những giây cuối cùng của phút bù giờ trong trận thắng 1-0 của Newcastle trước Anzhi Makhachkala ở vòng 16 đội Europa League chính là một trong những bàn thắng gây nhiều cảm xúc nhất trong năm nay. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau màn ăn mừng có vẻ "quá khích" của Papiss là câu chuyện của của cả một huyền thoại.
Phút thứ 94 của trận đấu đêm qua, tỷ số lúc này là 0-0, và chỉ còn vài giây nữa thôi là hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ, và rồi sau đó là lượt đá penalty đầy may rủi, với lợi thế hơn người, Newcastle chắc chắn không muốn điều đó.
![]() |
Và rồi ngay ở những giây cuối cùng, Sylvain Marveaux tạt một quả cực đẹp cho Cisse, cầu thủ người Senegal lao lên phía trước, bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành khi thủ môn Anzhi đứng như trời trồng trong khung gỗ.
Cisse chạy về phía các khán đài và "điên cuồng" đạp vào những tấm biển quảng cáo quanh sân vận động (của HTC), đến nỗi người đồng đội của anh là Steven Taylor dù vui mừng quá đỗi nhưng vẫn ... "ngán", không dám lại gần ăn mừng với anh.
Có lẽ Steven Taylor cần phải xem lại kiến thức về lịch sử câu lạc bộ của mình, bởi màn ăn mừng kỳ lạ của Papiss Cisse hóa ra lại chính là màn ăn mừng khó quên của huyền thoại Temuri Ketsbaia khi cầu thủ người Georgia này ghi bàn vào lưới Bolton năm 1998, một trong những màn ăn mừng ấn tượng nhất từng được thực hiện trên mặt sân St. James Park.
Nhưng ai mà biết được, có khi Cisse chỉ đơn giản là ghét hãng điện thoại HTC thì sao.













