| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mô phỏng “Hùm xám”
Không khó nhận ra xu hướng chuyển nhượng của Juventus trong những mùa giải gần đây, đặc biệt là kể từ khi Antonio Conte chính thức trở thành HLV trưởng. Cho đến trước mùa hè này, Juventus hầu như không tham gia vào những cuộc đấu giá điên cuồng với những đại gia trên khắp châu Âu. “Bà đầm già” đặc biệt chú trọng vào các ngôi sao tại Serie A và nỗ lực “gom” họ lại bằng cả sức mạnh tài chính lẫn khả năng tác động hậu trường vốn đã quá nổi tiếng của họ.
Hầu hết các trụ cột trong đội hình Juventus hiện tại đều được đưa về sân Juventus Arena với kịch bản như vậy. Ở hàng phòng ngự, Bonucci chỉ thực sự vươn lên đỉnh cao khi được Juventus mua từ Bari, Barzagli chuyển tới “Bà đầm già” từ Wolfsburg nhưng đội bóng đã đưa trung vệ này tới đỉnh cao (được tham dự World Cup 2006) là Palermo. Nhờ khoác áo Juventus, cả Bonucci lẫn Barzagli đều được trọng dụng ở ĐTQG, trở thành những cái tên có chỗ đứng vững chắc trong đội hình Azzurri.
Hai cầu thủ chạy cánh đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Juventus ở những mùa giải qua là Lichsteiner và Asamoah cũng là những ví dụ rõ ràng cho chiến lược “hút máu nội địa” của “Bà đầm già”. Lichsteiner bắt đầu xây dựng tên tuổi với Lazio, còn Udinese là đội đã phát hiện ra tài năng của Asamoah. Điều quan trọng là Juventus chỉ mất vỏn vẹn 19 triệu euro để sở hữu hai cầu thủ đá cánh tốt nhất của Serie A trong khoảng 5 năm trở lại đây.
Không thể không nhắc đến Pirlo, “kiến trúc sư” trong những thành công của Serie A trong 2 mùa giải qua. AC Milan đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chấp nhận nhượng lại tiền vệ tài hoa này cho Juventus. Ở tuổi 33, Pirlo vẫn là ngôi sao đẳng cấp bậc nhất Italia hiện tại. Với một “bộ não” xuất chúng như Pirlo, việc “Bà đầm già” dễ dàng thống trị Serie A là điều không quá khó hiểu.
Việc “hút máu” các tài năng tại Serie A đem đến cho Juventus hai yếu tố thuận lợi lớn. Thứ nhất, các tân binh hầu như không mất thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Họ “tích hợp” rất nhanh vào hệ thống thi đấu của “Bà đầm già” và từ sự thuận lợi đó, họ nhanh chóng tiến bộ để biến Juventus thành “cỗ máy chiến thắng”. Mặt khác, việc chấp nhận bán những trụ cột cho “Bà đầm già” khiến những đội bóng đối thủ của họ tự suy yếu và tự làm giảm tính cạnh tranh trong hành trình đến ngôi vô địch Serie A. AS Roma là một ví dụ điển hình, việc bán Vucinic cho Juventus đã gây ảnh hưởng rất lớn lối chơi của đội bóng thủ đô và khiến “Giallorossi” tụt dốc không phanh trên BXH.
Cách làm của Juventus không khác mấy so với chiến lược mà Bayern Munich, đội bóng đã đánh bại “Bà đầm già” tại tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái đã thực hiện suốt trong nhiều năm qua. Tại Bundesliga, “Hùm xám” cũng liên tục “hút máu” các đội bóng yếu hơn để tăng cường sức mạnh. Đó chính là bí quyết giúp “Hùm xám” giành chiếc đĩa bạc tại Bundesliga tới 6/10 mùa giải gần đây.
Hướng tới châu Âu
Khi Serie A không còn là mục tiêu theo đuổi số 1, Juventus hiểu rằng họ cần điều chỉnh những chiến lược trong việc chuyển nhượng. Đội hình của “Bà đầm già” đủ sức để thống trị đấu trường trong nước nhưng tại Champions League, đó lại là một câu chuyện khác. Theo HLV Antonio Conte, chính việc bị Bayern loại một cách “tâm phục khẩu phục” tại vòng tứ kết mùa vừa rồi đã khiến ông quyết định thay đổi một vài yếu tố trong chính sách chuyển nhượng của CLB.
Việc đưa Carlos Tevez về Juventus Arena chính là một trong những ví dụ cho thấy sự thay đổi của “Bà đầm già”. Juventus không cần Tevez để tiếp tục nới rộng khoảng cách trình độ với các đối thủ tại Serie A. Tiền đạo người Argentina, với kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu nhiều hơn bất cứ một chân sút nào khác của Juventus, được đặt hy vọng sẽ là người thay đổi bộ mặt của “Bà đầm già” tại Champions League. Tevez chính là đáp án cho vị trí còn thiếu trong trục dọc (bao gồm Buffon, Chiellini, Pirlo, Vidal) mà Juventus phải dựa vào để hướng tới đỉnh cao bên ngoài biên giới Italia.
Song song với những sự bổ sung như Tevez (và cả Llorente), chiến lược “hút máu nội địa” vẫn được tiếp tục để duy trì sức mạnh của “Bà đầm già” tại Serie A. Juventus đã kết thúc thương vụ Angelo Ogbonna, trung vệ được đánh giá rất cao của Torino , một cách rất gọn gàng. Họ cũng sắp có được Zuniga, cầu thủ chạy cánh của Napoli được báo giới Italia dự đoán sẽ đến Juventus trong vài ngày sắp tới.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Italia đã dự đoán một kịch bản rằng Juventus sẽ chỉ coi Serie A là… sân tập cho hành trình chinh phục Champions League mùa tới. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể xảy ra với những gì đang diễn ra trong mùa hè này. AC Milan và Inter loay hoay với những vụ chuyển nhượng không xứng với đẳng cấp của họ. Napoli vừa đánh mất Cavani, người cung cấp cho họ 40% số bàn thắng cả đội trong 2 mùa vừa qua. AS Roma và Lazio chìm trong những vấn đề nội bộ và chưa thể tìm thấy hướng giải quyết cuối cùng. Fiorentina của Montella có thể tạo nên một số bất ngờ nhưng khó có thể duy trì phong độ trong một hành trình dài.
Với tình hình như vậy, Juventus hoàn toàn có thể chỉ chơi với 70% phong độ mà vẫn bảo vệ thành công chức vô địch Serie A. Niềm hy vọng của các đối thủ của họ chỉ là Juventus… tiến càng xa tại Champions League càng tốt. Khi ấy, “Bà đầm già” có thể xao nhãng mà quên đi Serie A. Nếu không, viễn cảnh Juventus có được chức vô địch thứ 30 trong lịch sử CLB là không quá xa vời.
Không khó nhận ra xu hướng chuyển nhượng của Juventus trong những mùa giải gần đây, đặc biệt là kể từ khi Antonio Conte chính thức trở thành HLV trưởng. Cho đến trước mùa hè này, Juventus hầu như không tham gia vào những cuộc đấu giá điên cuồng với những đại gia trên khắp châu Âu. “Bà đầm già” đặc biệt chú trọng vào các ngôi sao tại Serie A và nỗ lực “gom” họ lại bằng cả sức mạnh tài chính lẫn khả năng tác động hậu trường vốn đã quá nổi tiếng của họ.
![]() |
| HLV Antonio Conte và cuộc cách mạng mang tên Juventus |
Hầu hết các trụ cột trong đội hình Juventus hiện tại đều được đưa về sân Juventus Arena với kịch bản như vậy. Ở hàng phòng ngự, Bonucci chỉ thực sự vươn lên đỉnh cao khi được Juventus mua từ Bari, Barzagli chuyển tới “Bà đầm già” từ Wolfsburg nhưng đội bóng đã đưa trung vệ này tới đỉnh cao (được tham dự World Cup 2006) là Palermo. Nhờ khoác áo Juventus, cả Bonucci lẫn Barzagli đều được trọng dụng ở ĐTQG, trở thành những cái tên có chỗ đứng vững chắc trong đội hình Azzurri.
Hai cầu thủ chạy cánh đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Juventus ở những mùa giải qua là Lichsteiner và Asamoah cũng là những ví dụ rõ ràng cho chiến lược “hút máu nội địa” của “Bà đầm già”. Lichsteiner bắt đầu xây dựng tên tuổi với Lazio, còn Udinese là đội đã phát hiện ra tài năng của Asamoah. Điều quan trọng là Juventus chỉ mất vỏn vẹn 19 triệu euro để sở hữu hai cầu thủ đá cánh tốt nhất của Serie A trong khoảng 5 năm trở lại đây.
![]() |
| Stephan Lichtsteiner |
Không thể không nhắc đến Pirlo, “kiến trúc sư” trong những thành công của Serie A trong 2 mùa giải qua. AC Milan đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi chấp nhận nhượng lại tiền vệ tài hoa này cho Juventus. Ở tuổi 33, Pirlo vẫn là ngôi sao đẳng cấp bậc nhất Italia hiện tại. Với một “bộ não” xuất chúng như Pirlo, việc “Bà đầm già” dễ dàng thống trị Serie A là điều không quá khó hiểu.
Việc “hút máu” các tài năng tại Serie A đem đến cho Juventus hai yếu tố thuận lợi lớn. Thứ nhất, các tân binh hầu như không mất thời gian để hòa nhập với môi trường mới. Họ “tích hợp” rất nhanh vào hệ thống thi đấu của “Bà đầm già” và từ sự thuận lợi đó, họ nhanh chóng tiến bộ để biến Juventus thành “cỗ máy chiến thắng”. Mặt khác, việc chấp nhận bán những trụ cột cho “Bà đầm già” khiến những đội bóng đối thủ của họ tự suy yếu và tự làm giảm tính cạnh tranh trong hành trình đến ngôi vô địch Serie A. AS Roma là một ví dụ điển hình, việc bán Vucinic cho Juventus đã gây ảnh hưởng rất lớn lối chơi của đội bóng thủ đô và khiến “Giallorossi” tụt dốc không phanh trên BXH.
Cách làm của Juventus không khác mấy so với chiến lược mà Bayern Munich, đội bóng đã đánh bại “Bà đầm già” tại tứ kết Champions League mùa giải năm ngoái đã thực hiện suốt trong nhiều năm qua. Tại Bundesliga, “Hùm xám” cũng liên tục “hút máu” các đội bóng yếu hơn để tăng cường sức mạnh. Đó chính là bí quyết giúp “Hùm xám” giành chiếc đĩa bạc tại Bundesliga tới 6/10 mùa giải gần đây.
Hướng tới châu Âu
Khi Serie A không còn là mục tiêu theo đuổi số 1, Juventus hiểu rằng họ cần điều chỉnh những chiến lược trong việc chuyển nhượng. Đội hình của “Bà đầm già” đủ sức để thống trị đấu trường trong nước nhưng tại Champions League, đó lại là một câu chuyện khác. Theo HLV Antonio Conte, chính việc bị Bayern loại một cách “tâm phục khẩu phục” tại vòng tứ kết mùa vừa rồi đã khiến ông quyết định thay đổi một vài yếu tố trong chính sách chuyển nhượng của CLB.
Việc đưa Carlos Tevez về Juventus Arena chính là một trong những ví dụ cho thấy sự thay đổi của “Bà đầm già”. Juventus không cần Tevez để tiếp tục nới rộng khoảng cách trình độ với các đối thủ tại Serie A. Tiền đạo người Argentina, với kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu nhiều hơn bất cứ một chân sút nào khác của Juventus, được đặt hy vọng sẽ là người thay đổi bộ mặt của “Bà đầm già” tại Champions League. Tevez chính là đáp án cho vị trí còn thiếu trong trục dọc (bao gồm Buffon, Chiellini, Pirlo, Vidal) mà Juventus phải dựa vào để hướng tới đỉnh cao bên ngoài biên giới Italia.
![]() |
| Nhân tố mới của Juventus Carlos Tevez |
Song song với những sự bổ sung như Tevez (và cả Llorente), chiến lược “hút máu nội địa” vẫn được tiếp tục để duy trì sức mạnh của “Bà đầm già” tại Serie A. Juventus đã kết thúc thương vụ Angelo Ogbonna, trung vệ được đánh giá rất cao của Torino , một cách rất gọn gàng. Họ cũng sắp có được Zuniga, cầu thủ chạy cánh của Napoli được báo giới Italia dự đoán sẽ đến Juventus trong vài ngày sắp tới.
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Italia đã dự đoán một kịch bản rằng Juventus sẽ chỉ coi Serie A là… sân tập cho hành trình chinh phục Champions League mùa tới. Kịch bản ấy hoàn toàn có thể xảy ra với những gì đang diễn ra trong mùa hè này. AC Milan và Inter loay hoay với những vụ chuyển nhượng không xứng với đẳng cấp của họ. Napoli vừa đánh mất Cavani, người cung cấp cho họ 40% số bàn thắng cả đội trong 2 mùa vừa qua. AS Roma và Lazio chìm trong những vấn đề nội bộ và chưa thể tìm thấy hướng giải quyết cuối cùng. Fiorentina của Montella có thể tạo nên một số bất ngờ nhưng khó có thể duy trì phong độ trong một hành trình dài.
Với tình hình như vậy, Juventus hoàn toàn có thể chỉ chơi với 70% phong độ mà vẫn bảo vệ thành công chức vô địch Serie A. Niềm hy vọng của các đối thủ của họ chỉ là Juventus… tiến càng xa tại Champions League càng tốt. Khi ấy, “Bà đầm già” có thể xao nhãng mà quên đi Serie A. Nếu không, viễn cảnh Juventus có được chức vô địch thứ 30 trong lịch sử CLB là không quá xa vời.
An Nguyên |
00:00 30/11/-0001


















