Những pha vào bóng ác ý và đầy tính man rợn đang làm xấu đi hình ảnh của V-League và bóng đá Việt Nam. V-League từ lâu đã lắm vấn đề thì ngày nay nó lại càng vấy bẩn bởi nạn bạo lực leo thang. Đôi khi một trận đấu hay lại được “giết chết” bởi những pha kung-fu mà chính những người ở bên ngoài sân cỏ như các cổ động viên cũng cảm thấy phẫn nộ.
Những vòng đấu gần đây là lúc mà người ta nói nhiều đến bạo lực trên sân cỏ. Sự quyết liệt quá mức cần thiết với những tình huống ham bóng của các cầu thủ như có cảm giác họ đang chơi bóng một cách triệt hạ đối phương vậy. Theo thống kê thì sau 7 vòng đấu đầu tiên đã có tổng cộng 187 thẻ vàng và 9 thẻ đỏ mà trọng tài phải rút ra. Nghĩa là trung bình mỗi trận ông vua áo đen phải rút ra tới 4,5 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ. Một con số rất lớn và rất đáng buồn đối với những ai yêu bóng đá đẹp.
![]() |
| Bruno phải nhập viện khẩn cấp. Ảnh: Internet. |
Quả thực sự thô bạo trong cách chơi của nhiều cầu thủ dễ khiến người ta cảm thấy phản cảm. Chấn thương kinh hoàng đã xuất hiện liên tiếp ở V-League những vòng đầu vừa qua mà điển hình trong số đó chính là pha bóng khiến ngoại binh Alaan Bruno gãy chân và có nguy cơ gần như mất hết sự nghiệp. Hay tình huống Đinh Văn Ta lao thẳng vào Danny David khiến cầu thủ của Đông Tâm Long An bất tỉnh ngay tại chỗ và phải rời sân bằng cáng. Dẫu biết rằng bóng đá là phải có ít nhiều sự va chạm, thế nhưng cái cách mà cầu thủ tại V-League chơi bóng như thể họ muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ vậy.
Sau mỗi vòng đấu lại là những lời than vãn về tính bạo lực trong bóng đá. Đó là lời nói phát ra từ cầu thủ khi chứng kiến đồng đội mình bị chơi xấu, là lời chỉ trích của huấn luyện viên cũng như các ông bầu. Lê Huỳnh Đức và Nhan Thiện Nhân là hai trong số các huấn luyện viên đã lên tiếng rất nhiều về cách chơi của nhiều đội bóng căng thẳng quá mức cần thiết. Ông thầy người sông Hàn Lê Huỳnh Đức còn “mỉa mai” rằng nếu được phép xin thua cuộc thì thà ông bỏ đá còn hơn phải chịu cảnh thiệt quân khi mà nhìn các học trò phải gồng mình lên cam chịu những đòn xấu trên sân Lạch Tray vừa qua. Còn huấn luyện viên Nhan Thiên Nhân thì chỉ trích thêm về tổ trọng tài khi đã không mạnh tay và dung túng cho bạo lực.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên người ta nói nhiều đến vấn đề bạo lực. Những mùa bóng trước đây, tình trạng này đã diễn ra thế nhưng nó không “bùng nổ” như bây giờ và một phần là bị “lấp liếm” đi bởi những vấn đề khác nóng bỏng hơn như trọng tài và ông bầu. Còn nhớ cách đây hai năm, tiền vệ Tạ Thái Học của Hoàng Anh Gia Lai đã dính vào cú đạp thẳng vào ống đống và gãy chân một cách man rợn. Năm nay, khi mà bạo lực có sự gia tăng và diễn ra ở nhiều trận đấu và nhiều đội bóng thì nó mới thực sự là vấn đề nổi cộm lên.
Bóng đá Việt Nam sau những thất bại gần đây trên các đấu trường quốc tế đang khiến khán giả dần quay mặt đi với nền bóng đá nước nhà. Với một giải đấu như V-League, nơi mà người ta kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam lấy lại được tình yêu từ người hâm mộ thì vấn nạn bạo lực leo thang lại khiến cho niềm tin vào bóng đá của họ dần đánh mất theo. Đến lúc đó thì giải đấu V-League sẽ chẳng thể nào kết thúc thành công được.
(Bạn đọc: Phương Thúy)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















