Câu chuyện bóng đá: William Shakespeare, John Lennon và... Steven Gerrard

15:28 Thứ tư 20/11/2013

Người Anh cần một thủ lĩnh thực thụ tầm cỡ Bobby Moore để chinh phục World Cup 2014 và Royd Hodgson đã chọn Steven Gerrard, ngôi sao cân bằng kỷ lục 108 trận trong màu áo “Tam sư” của huyền thoại đã đưa người Anh lên đỉnh vinh quang năm 1966.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Gerrard vẫn chưa qua thời đỉnh cao

Tuổi tác dường như không ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Gerrard, bởi ngôi sao này vẫn đang là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool chơi rất ổn định tại Premier League. Đầu mùa giải năm nay, Gerrard từng nhiều lần bị chỉ trích là nguyên nhân khiến Liverpool không thể kiểm soát được thế trận nhưng đội trưởng The Kop im lặng và trả lời bằng phong độ tuyệt vời của anh trong các trận West Brom và mới nhất là Fulham.

Steven Gerrard vẫn khéo léo trong từng pha bóng

Kể từ đầu mùa giải năm nay, tỷ lệ chuyền bóng dài chính xác của Gerrard đạt 75%, ít hơn 2% so với mùa giải năm ngoái. Con số này là một minh chứng cho thấy, Gerrard không còn duy trì được thứ vũ khí chuyền dài lợi hại của mình? Chưa thể vội kết luận, bởi khác với những mùa giải trước đó, kể từ đầu mùa giải năm nay, thủ quân The Kop thường được Brendan Rodgers xắp xếp chơi thấp trong hàng tiền vệ, giống với vai trò của Xabi Alonso dưới thời Rafael Benitez. Tuy nhiên, tỷ lệ tạt bóng thành công của Gerrard đạt 34%, tăng 10% so với mùa giải năm ngoái.

Ngoài hai bàn thắng, vai trò của Gerrard còn được ghi nhận qua những đường kiến tạo cho hàng công của Liverpool. Mùa giải năm ngoái, tiền vệ 33 tuổi này thực hiện tổng cộng 9 pha kiến tạo nhưng tính cho tới thời điểm này của mùa giải, Gerrard đã có 4 đường chuyền thành bàn, tỷ lệ kiến tạo giảm từ 358 xuống còn 241 phút. Kết quả là, hàng công của Liverpool sau 11 vòng đấu đầu tiên tại Premier League ghi được 21 bàn thắng, hơn 7 bàn so với cùng giai đoạn mùa giải trước. Thiên hướng lùi sâu hiện nay của Gerrard khiến tỷ lệ tạo cơ hội của anh không thay đổi so với mùa giải trước (34%) nhưng điều đó cho phép ngôi sao này hóa giải nhiều cơ hội của đối phương hơn, cụ thể, cứ 240,8 phút, Gerrard hóa giải được 1 cơ hội nguy hiểm trong khi con số này mùa giải trước lên tới 805,8. Những con số thông kê trên cho thấy, Gerrard vẫn còn hữu dụng với Liverpool.

Còn ở ĐT Anh? Roy Hodgson nên dùng Gerrard như Rodgers, xếp anh lùi sâu, tập trung vào phòng thủ, tạt hoặc thực hiện các đường chuyền dài hơn là cố gắng giữ bóng?

“Sir Bobby” của Hodgson

Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu Anh - Đức ở Wembley, HLV Roy Hodgson nói: “Ba người Anh vĩ đại nhất đối với tôi là William Shakespeare, John Lennon và Bobby Moore”.

Với chiếc Cúp vô địch thế giới vào năm 1966, danh hiệu World Cup đầu tiên và duy nhất của ĐT Anh tính cho tới thời điểm này, Bobby Moore đúng là xứng đáng được so sánh với văn hào nổi tiếng Shakespeare hay huyền thoại âm nhạc The Beatles, John Lennon. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Hodgson lại nhắc đến 3 nhân vật vĩ đại trên, đặc biệt là Bobby Moore - người đàn ông được dựng tượng trước sân Wembley. Trước khi Gerard cân bằng kỷ lục 108 trận đấu với tiền bối Moore trong trận giao hữu với ĐT Đức, Hodgson đưa ra một ví von như văn hào Shakespeare: “Gerard là tiếng vọng của Moore”. Hodgson con cho biết: “Steve là người có đóng góp lớn cho ĐT Anh trong nhiều năm qua. Từ sân cỏ tới phòng thay đồ, cậu ấy luôn có quan điểm mạnh mẽ cũng như tầm ảnh hưởng quan trọng tới các cầu thủ.”.

Người đội trưởng chuẩn mực

Steven Gerrard đã bước sang tuổi 33 và tiền vệ Liverpool thừa nhận, anh đã bắt đầu nghĩ tới giải nghệ và lo cho tương lai bằng cách đi học lấy bằng HLV. Nhưng từ khi Roy Hodgson lên nắm quyền ĐT Anh thay cho Fabio Capello, nhà cầm quân 66 tuổi người Anh vẫn trọng dụng lão tướng Liverpool, bất chấp những ý kiến cho rằng Hodgson nên trao cơ hội cho lớp trẻ thay vì những cựu binh như Gerrard hay Lampard. Nhưng Hodgson không nhầm khi trao cơ hội cho Gerrard, bởi anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của một thủ quân trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Rõ ràng, khi so sánh với huyền thoại Bobby Moore, Hodgson không chỉ cần kinh nghiệm của Gerrard mà còn xem anh như một biểu tượng tinh thần chiến đấu của ĐT Anh tại mùa hè Brazil 2014.

“Tôi vô cùng tự hào nhưng cũng rất xấu hổ. Sir Bobby là người chiến thắng tại World Cup, ông là nhân vật mang tính biểu tượng, là người hùng của cả một dân tộc”, Gerrard nói khi được ông thầy của mình so sánh với Moore. Quả thực, những nỗ lực của Gerrard trong suốt thời gian qua là xứng đáng được ghi nhận, nhưng để so sánh với Sir Bobby thì anh mới chỉ giống bậc tiền bối huyền thoại này ở số lần khoác áo “Tam sư” mà thôi. Vấn đề là ở chỗ, tại Brazil vào năm tới, liệu Gerrard có dẫn dắt ĐT Anh đi tới thành công như Moore tại World Cup 1966?

Gerrard tự tin khẳng định: “Tôi có thể nói rằng, đội tuyển Anh ngày nay với sự kết hợp hoàn hảo của những cầu thủ trẻ tài năng và những người có kinh nghiệm đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm VCK World Cup 2010. Điều quan trọng là, chúng tôi vẫn tiến bộ không ngừng qua từng trận đấu, từng giai đoạn”.

Gerrard vẫn còn nguyên khát vọng và hữu dụng với “Tam sư” tại World Cup 2014. Và Hodgson cùng người Anh đang hy vọng, sau Sir Bobby, cái tên Gerrard sẽ được người ta tự hào nhắc tới, bên cạnh những nhân vật vĩ đại của nước Anh như William Shakespeare hay John Lennon...
Đông Hội | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục