| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Fabian O’Neill là ai?
Fabian O’Neill sinh ngày năm 14/10/1973 tại Paso de los Toros, Uruguay. Ông khởi đầu sự nghiệp tại CLB lừng danh Nacional trước khi vượt Đại Tây Dương đến Italia và gắn bó hầu như cả cuộc đời quần đùi áo số tại Serie A. Đội bóng Italia đầu tiên Fabian O’Neill cập bến là Cagliari, ông chơi tại đây từ năm 1996-2000 và trở thành một trong những tiền vệ công được đánh giá cao tại Italia. Thành công tại Cagliari khiến Fabian O’Neill lọt vào tầm ngắm của “Bà đầm già” Juventus. Ông đến Delle Alpi vào mùa hè năm 2000 nhưng thi đấu không thành công và được Juventus nhượng lại cho Perugia chỉ sau 1 mùa giải để đổi lấy sự phục vụ của Davide Baiocco. Năm 2002, sau khi dự World Cup cùng ĐTQG Uruguay, ông dính một chấn thương nặng không thể phục hồi. Fabian O’Neill giải nghệ năm 2003 và trở về quê hương để chăm sóc trang trại gia súc tại quê hương.
![]() |
| Fabian O’Neill trong màu áo Juventus |
Cuộc sống ẩn dật an nhàn sau bóng đá khiến Fabian O’Neill gần như biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí các CĐV bóng đá. Chỉ đến khi một tờ báo địa phương đến xin phỏng vấn ông nhân dịp 10 năm giải nghệ, Fabian O’Neill mới lại “tỏa sáng” bằng những tiết lộ về những trận đấu gian lận ông đã chứng kiến và tham gia khi còn tung hoành trên sân cỏ.
Bản hợp đồng ma quỷ
Câu chuyện của Fabian O’Neill đưa khán giả trở lại ngày 14/06/1998 vòng đấu cuối của Serie B mùa giải 1997-1998. Khi đó Fabian O’Neill đang khoác áo Cagliari và đội bóng của ông gặp Chievo. Cả Cagliari và Chievo khi ấy đều đã đạt được mục đích của mình (Cagliari đã đủ điểm lên hạng còn Chievo cũng đã trụ hạng thành công). Cagliari khi đó đang xếp thứ 3 và lại được thi đấu trên sân nhà, đó là lý do trước trận, hầu hết các khán giả ham mê trò đỏ đen đều đặt cửa họ sẽ đè bẹp Chievo không mấy khó khăn.
Trước khi trận đấu diễn ra 2 ngày, Fabian O’Neill, khi đó đang là đội trưởng của Cagliari, nhận được một cuộc gọi từ một nhân vật có tên Davide Antonelli hẹn gặp ông sau buổi tập cuối cùng trước trận gặp Chievo. Fabian O’Neill ban đầu không chấp nhận gặp Antonelli nhưng quyết định thay đổi ý định khi người đàn ông này khẳng định “Anh sẽ hối hận nếu bỏ qua cơ hội!”.
Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh ở một cửa hàng pizza kín đáo. Antonelli nhận mình là đại diện của một nhà cái và đi thẳng vào vấn đề khi đề nghị Cagliari giữ một kết quả hòa với Chievo, đổi lại mỗi cầu thủ chủ nhà sẽ nhận được 60.000 USD. “Đó là một khoản tiền rất lớn vào thời điểm đó, bằng cả một tháng lương của nhiều người trong đội. Tôi rất băn khoăn trước đề nghị này và hẹn sẽ trả lời sau khi tham vấn ý kiến của các đồng đội!” – Fabian O’Neill nhớ lại.
Sau cuộc gặp với Antonelli, Fabian O’Neill lập tức gọi cho người đồng hương thân thiết Diego Lopez, trụ cột hàng thủ của Cagliari khi đó. Diego Lopez chấp nhận “bán” sau một hồi suy nghĩ. Fabian O’Neill tiếp tục gọi cho HLV trưởng Giampiero Ventura. “Tôi đã thuyết phục ông ấy, Cagliari khi đó đang hơn 2 đội xếp sau Torino và Perugia 3 điểm;một trận hòa là vừa đủ để bảo toàn vị trí. Ventura suy nghĩ một hồi và trả lời: Tùy cậu!” – Fabian O’ Neill cho biết ông đã hơi bất ngờ khi “đánh đổ” vị HLV trưởng nhanh như vậy.
Đến sáng hôm sau, tất cả các cầu thủ đã được “quán triệt” về bản hợp đồng ma quỷ này với tỷ lệ tán thành lên tới 100%! Fabian O’Neill gọi điện cho Antonelli để thông báo Cagliari đồng ý “bán”. Trận đấu coi như đã an bài. Nhưng Antonelli cũng gửi lại cho Fabian O’Neill một thông điệp đầy ẩn ý: “Các bạn biết nếu phá vỡ hợp đồng thì sẽ thế nào rồi chứ?”.
“Mafia!” – đó là ý nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu Fabian O’Neill khi ấy.
Màn kịch hoàn hảo
Fabian O’Neill chưa biết được quyền lực của nhà cái mà Antonelli là đại diện cho đến khi bước vào trận đấu. Khi ông đại diện cho Cagliari tiến đến vòng tròn giữa sân để làm thủ tục, thủ quân của Chievo khi đó Lorenzo D'Anna nháy mắt với Fabian O’Neill và thì thầm với ông: “Nhớ thỏa thuận chứ, chiến hữu!”. “Đến lúc đó, tôi mới biết rằng đối thủ cũng đã bị mua chuộc!” – cựu cầu thủ Uruguay hồi tưởng.
Các cầu thủ đã “diễn xuất” rất tốt trong hầu hết thời gian trận đấu. Cagliari tạm dẫn trước nhờ bàn thắng của Muzzi sau hiệp 1. Chievo gỡ hòa đầu hiệp 2 từ pha lập công của Marazzina. Thế nhưng mọi chuyện bỗng trở nên “lệch chuẩn” khi pha vuốt bóng ngẫu hứng của Cavezzi lại “vô tình” chui tọt vào lưới Chievo. Thay vì chạy tới ăn mừng cùng các đồng đội, Fabian O’Neill quay lại hét vào mặt người đồng đội Diego Lopez: “Diego, cho họ ghi bàn đi, muốn chết hả!”. 1 phút sau, Cerbone gỡ hòa cho Chievo trong một tình huống mà hàng thủ Cagliari hầu như không tồn tại.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, Cagliari giành quyền lên chơi tại Serie A và tiền đổ vào tài khoản các cầu thủ. Các CĐV ào xuống sân ăn mừng mà không biết họ vừa chứng kiến một màn kịch được dàn xếp rất khéo. Chỉ có 1 người yên lặng là HLV Giampiero Ventura, không ai biết ông nghĩ gì trong giây phút được các CĐV tung hô ấy.
|
















