![]() |
Anderson từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất thế giới, bằng chứng là việc anh đã nhận được giải thưởng 'Golden Boy' (Cậu bé vàng) vào năm 2008.
Tuy nhiên sự nghiệp của Anderson đã nhanh chóng đi xuống không phanh kể từ khi đặt chân đến Man Utd, và giờ đây anh chẳng khác nào một người thừa tại sân Old Trafford.
Và trong một phát biểu mới đây, như để có thể cứu vãn sự nghiệp của mình, tiền vệ 26 tuổi người Brazil đã cho biết:
"Nhiều khả năng tôi sẽ trở lại Gremio. Đó là nhà của tôi, và tôi cùng luôn dành tình yêu rất lớn cho họ, và tất cả mọi người đều biết điều đó."
Gremio chính là đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp của Gremio. Tại đây anh đã chơi được hai năm và bắt đầu được biết đến sau khi chuyển sang Porto vào năm 2006.