
Marcus Rashford hiện đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Aston Villa, nhưng theo cựu thủ môn Ben Foster, đây lại là “tin xấu” đối với Manchester United. Tiền đạo người Anh công khai ý định rời Old Trafford trước kỳ chuyển nhượng mùa đông, và cuối cùng đã gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá khoảng 40 triệu bảng. Trong khi nhiều đội bóng lớn ở châu Âu e ngại mức lương cao và phong độ sa sút Rashford trong những mùa gần đây, Aston Villa vẫn quyết định đặt cược vào cầu thủ này sau khi bán Jhon Duran cho Al Nassr.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery, Rashford đang hồi sinh mạnh mẽ. Anh ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường, tạo nên mối liên kết hiệu quả với các đồng đội tại Villa Park. Trước đó, nhiều người kỳ vọng sự xuất hiện của HLV Ruben Amorim tại Man Utd sẽ giúp Rashford khởi sắc, nhưng giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và một báo cáo gần đây cho rằng sự nghiệp của anh tại Old Trafford “đã kết thúc”.
Chia sẻ trên podcast Fozcast, Ben Foster nhận định: “Marcus Rashford trông có vẻ hạnh phúc khi thi đấu. Cậu ấy trông mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đang ghi bàn. Cậu ấy có mối liên kết tuyệt vời với vài cầu thủ ở Villa như Asensio. Thật vui khi thấy điều đó, nhưng đây lại là tin xấu với Man United vì tất cả cựu cầu thủ của họ đều đang tận hưởng bóng đá và chơi bóng với niềm vui. Họ cười tươi, nhưng lại bị coi là không đủ giỏi cho đội hình Man United, nghe thật mỉa mai. Rashford chắc chắn đang chơi bóng để tìm kiếm bến đỗ mới, và tôi không thấy khả năng quay lại… Tôi nghĩ cậu ấy đã không còn muốn gắn bó với Man United nữa.”
Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Aston Villa - đội đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, có kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford hay không.