Mâu thuẫn gay gắt không thể cứu vãn giữa Casillas và Jose Mourinho đã đẩy thủ thành số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha lên băng ghế dự bị suốt nửa cuối mùa giải trước. Tưởng như khi Mourinho rời khỏi Bernabeu thì mọi thứ sẽ chấm dứt, nhưng không, và bi kịch vẫn chứ tiếp diễn với “Thánh Iker”.
Diego Lopez, người đã cập bến Real hồi tháng Giêng năm nay, tiếp tục được sử dụng. Cựu thủ thành của Sevilla bắt rất ổn định và là chỗ dựa chắc chắn cho toàn đội. Hãy nhìn màn trình diễn của Lopez ở mùa giải trước cũng như những trận đấu đầu tiên của mùa này sẽ rõ. Thế thì, chẳng có lý do gì Ancelotti phải gạt bỏ Lopez để dành chỗ cho Casillas. Những chỉ số thống kê cũng cho thấy Lopez đang tỏ ra nhỉnh hơn Casillas ở các phương diện số lần cản phá thành công hay số lần ôm gọn bóng.
Nhưng, với bản thân Casillas, đó là nỗi đau thực sự, nỗi đau của một tượng đài bị cầm tù. Anh vẫn chăm chỉ tập luyện nhưng cơ hội được ra sân cứ trôi đi. Đường đường là “Thánh”, là một người từng được rất mực yêu thương ở Bernabeu, thế nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Thậm chí, đau lòng hơn, trong trận đấu tôn vinh huyền thoại Raul Gonzalez mới đây, Casillas đã bị chính các Madridista la ó. Điều đó khiến anh bị tổn thương nghiêm trọng. Hình ảnh của Casillas ở Bernabeu đã bị sứt mẻ quá nhiều rồi.
Trong trận thắng Granada 1-0 ở vòng 2 Liga đêm qua, Casillas tiếp tục “làm bạn” với ghế dự bị. Khi được hỏi về quyết định không cho Casillas bắt chính, Ancelotti bình thản trả lời rằng “Lopez vẫn đang chơi tốt, đơn giản vậy thôi”. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng niềm tin mà vị chiến lược gia người Italia dành cho thủ thành này là rất ít ỏi.
Gần đây, xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về việc Casillas sẽ ra đi để sớm thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Bản thân Casillas, với tiếng tăm của mình, không thể nào chịu đựng mãi những bi kịch bám lấy anh suốt thời gian qua. Anh cần phải vùng dậy, để bung phá, để thể hiện mình chứ anh đâu phải là một thứ đồ trang trí suốt ngày nằm trong tủ kính?
Bàn chuyện ra đi của Casillas vào lúc này có lẽ còn quá sớm. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, mọi thứ vẫn đang ở phía trước và biết đâu sẽ có một sự thay đổi lớn nào đó trong suy nghĩ của Ancelotti thời gian tới? Tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng nên nhớ, năm sau đến World Cup rồi, mặc dù Vicente Del Bosque khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Casillas vẫn là sự lựa chọn số 1 của ông ở đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng nếu không cải thiện được tình hình hiện tại ở Real thì chắc gì anh có thể đảm nhận được trọng trách lớn lao trên.
Cho nên, bây giờ, Casillas phải luôn thể hiện được khát khao tìm lại vị trí chính thức và cầu mong cho Ancelotti sớm thay đổi quan điểm. Chỉ như thế, nụ cười hào sảng ngày nào mới trở lại trên đôi môi của anh…
Diego Lopez, người đã cập bến Real hồi tháng Giêng năm nay, tiếp tục được sử dụng. Cựu thủ thành của Sevilla bắt rất ổn định và là chỗ dựa chắc chắn cho toàn đội. Hãy nhìn màn trình diễn của Lopez ở mùa giải trước cũng như những trận đấu đầu tiên của mùa này sẽ rõ. Thế thì, chẳng có lý do gì Ancelotti phải gạt bỏ Lopez để dành chỗ cho Casillas. Những chỉ số thống kê cũng cho thấy Lopez đang tỏ ra nhỉnh hơn Casillas ở các phương diện số lần cản phá thành công hay số lần ôm gọn bóng.
![]() |
Trận thứ hai liên tiếp tại Liga mùa này, Iker Casillas phải ngồi ngoài. Ảnh: Internet |
Nhưng, với bản thân Casillas, đó là nỗi đau thực sự, nỗi đau của một tượng đài bị cầm tù. Anh vẫn chăm chỉ tập luyện nhưng cơ hội được ra sân cứ trôi đi. Đường đường là “Thánh”, là một người từng được rất mực yêu thương ở Bernabeu, thế nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Thậm chí, đau lòng hơn, trong trận đấu tôn vinh huyền thoại Raul Gonzalez mới đây, Casillas đã bị chính các Madridista la ó. Điều đó khiến anh bị tổn thương nghiêm trọng. Hình ảnh của Casillas ở Bernabeu đã bị sứt mẻ quá nhiều rồi.
Trong trận thắng Granada 1-0 ở vòng 2 Liga đêm qua, Casillas tiếp tục “làm bạn” với ghế dự bị. Khi được hỏi về quyết định không cho Casillas bắt chính, Ancelotti bình thản trả lời rằng “Lopez vẫn đang chơi tốt, đơn giản vậy thôi”. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng niềm tin mà vị chiến lược gia người Italia dành cho thủ thành này là rất ít ỏi.
Gần đây, xuất hiện rất nhiều lời đồn đoán về việc Casillas sẽ ra đi để sớm thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại. Bản thân Casillas, với tiếng tăm của mình, không thể nào chịu đựng mãi những bi kịch bám lấy anh suốt thời gian qua. Anh cần phải vùng dậy, để bung phá, để thể hiện mình chứ anh đâu phải là một thứ đồ trang trí suốt ngày nằm trong tủ kính?
Bàn chuyện ra đi của Casillas vào lúc này có lẽ còn quá sớm. Mùa giải mới chỉ bắt đầu, mọi thứ vẫn đang ở phía trước và biết đâu sẽ có một sự thay đổi lớn nào đó trong suy nghĩ của Ancelotti thời gian tới? Tất cả đều có thể xảy ra. Nhưng nên nhớ, năm sau đến World Cup rồi, mặc dù Vicente Del Bosque khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Casillas vẫn là sự lựa chọn số 1 của ông ở đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng nếu không cải thiện được tình hình hiện tại ở Real thì chắc gì anh có thể đảm nhận được trọng trách lớn lao trên.
Cho nên, bây giờ, Casillas phải luôn thể hiện được khát khao tìm lại vị trí chính thức và cầu mong cho Ancelotti sớm thay đổi quan điểm. Chỉ như thế, nụ cười hào sảng ngày nào mới trở lại trên đôi môi của anh…
Lệ Ngân |
00:00 30/11/-0001