Casillas thừa nhận rơi lệ vì Mourinho

08:13 Thứ năm 27/06/2013

Iker Casillas thú nhận rằng việc Jose Mourinho đẩy anh lên ghế dự bị trong 5 tháng cuối cùng của mùa bóng trước đã khiến anh hết sức đau khổ.

Ở nửa cuối mùa bóng trước, thủ môn đội trưởng Iker Casillas gặp phải một chấn thương tay khá nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu 3 tháng. Sau khi bình phục chấn thương, anh tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị cho tới hết mùa giải, để mất vị trí của mình vào tay người thay thế Diego Lopez.

Casillas thừa nhận anh rất đau khổ khi bị Mourinho bỏ rơi

Việc một huyền thoại như Casillas phải ngồi ghế dự bị đã tạo nên rất nhiều sóng gió trong nội bộ đội bóng, và giờ đây khi HLV Jose Mourinho không còn tại vị, Casillas đã không ngại ngùng bày tỏ nỗi lòng của mình trong những năm tháng bị đày ải trên băng ghế dự bị.

“Tôi đã khóc,” anh thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với Fifa.com, “Tôi cảm thấy rất đau khổ, rất buồn bã và trải qua nhiều đêm mất ngủ.”

Casillas còn cho biết anh thậm chí đã nghĩ đến chuyện rời khỏi đội bóng mà anh đã gắn bó trọn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, trước khi Jose Mourinho trở thành người ra đi khi ông này về với Chelsea.

“Trái tim tôi luôn dành cho Real Madrid, điều quan trọng nhất đối với tôi là đội bóng. Tôi muốn ở lại Real cho tới khi về hưu, nhưng tôi sẽ không gây rắc rối nếu HLV không cần tôi nữa,” Casillas thổ lộ.

Dù không được thường xuyên ra sân cho Real Madrid, Iker Casillas vẫn giữ được vị trí số 1 trong khung thành của ĐTQG Tây Ban Nha, và anh không giấu nổi niềm vui khi nói về điều này.

“Tôi đã tìm lại được hạnh phúc,” anh vui mừng nói. “Thật không dễ dàng gì, nhưng giờ đây tôi đã là một Casillas khác.”
Hoài An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục