Real và truyền thống “quyền lực đen”
Cuối mùa giải 2012-2013, Casillas sau khi bị đẩy lên băng ghế dự bị đã bật lại Mourinho. Casillas và Sergio Ramos chính là những người cầm đầu nhóm cầu thủ chống đối lại thế lực Mourinho và các học trò cưng của ông. Tờ Sport khẳng định Ronaldo bị cô lập bởi nhóm quyền lực này. Hơn nữa, “thánh Iker” bị cho là “nội gián” của cô bồ phóng viên xinh đẹp Carbonero, đã bí mật tuồn tin nội bộ đội bóng cho báo chí nhằm làm suy yếu Mourinho. Xung đột nội bộ chính là một trong những nguyên nhân dẫn Real bị Barca vượt mặt trong cuộc đua vô địch La Liga.
Trong lịch sử Real đã nhiều lần phải đón nhận thất bại vì mâu thuẫn nội bộ. Gần đây nhất chính là thất bại của Pellegrini. Không khó để bắt gặp hình ảnh HLV này nhiều lần bị công thần Guti cãi lại ngay trên sân bóng. HLV người Chile rời Real chỉ sau một mùa bóng trắng tay.
![]() |
“Quyền lực đen” luôn là nỗi ám ảnh với các HLV tại Bernabeu. Cuối mùa 1998-1999, HLV Leo Beenhakker cũng đã bị Real sa thải vì lý do để siêu sao Emilio Butragueno ngồi dự bị trong một trận đấu ở La Liga. Dù HLV này đã mang về cho Real 3 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà Vua và 1 Siêu cúp TBN.
Một trong những sai lầm của Mou là đã phật lòng công thần Casillas. Ở Real, các CĐV luôn đứng về phía các công thần của họ để chống đối lại HLV. Mou đã từng thăm dò tình cảm của các CĐV lúc xảy ra mâu thuẫn với Casillas. Ông ra đứng bên đường pitch 40 phút trước trận Derby Madrid. Kết quả là “Người hạnh phúc” nhận được những tiếng la ó, huýt sáo của 5000 CĐV trên khán đài đến sân sớm.
“Thánh” thì phải giàu đức hy sinh
Tuy nhiên, việc Casillas chống lại Mourinho vì đẩy anh lên băng ghế dự bị là sai, bởi việc Lopez bắt chính không hoàn toàn là vấn đề ngoài chuyên môn.
Trong những trận đấu được ra sân, Lopez chứng tỏ tài năng của anh xứng đáng bắt chính bằng những pha bay người, phản xạ cứu thua ngoạn mục. Ở trận lượt về với M.U trong khuôn khổ Champions League, chính Lopez đã góp công lớn giúp Real giành chiến thắng trong một thế trận hừng hực khí thế của đối thủ. Anh làm nản lòng các chân sút thượng hạng W.Rooney, Van Persie… bên phía M.U.
Gây chia rẽ nội bộ không phải là cách hành xử của một cầu thủ dành cả trái tim mình công hiến cho đội bóng. Raul đã rời khỏi Real khi không còn đạt được phong độ cao và cảm thấy không thể cống hiến được nhiều cho đội bóng. Anh chỉ ghi 7 bàn trong suốt mùa 2009-2010 và đầu quân cho Schalke vào mùa hè năm đó. “Chúa nhẫn” không muốn làm gánh nặng cho đội chủ sân Bernabeu. Quyết định của Raul được hầu hết CĐV đồng tình, dù có chúc nuối tiếc.
Nhắc lại trường hợp của Raul không phải cho rằng Casillas nên rời khỏi Real để đầu quân cho… Barca. Điều đáng nói ở đây chính là đức hy sinh, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân của Raul chính là điều Casillas nên học hỏi.
Ancelotti không có hiềm khích với Casillas. Vì thế việc để anh ngồi ngoài vì yếu tố chuyên môn. Chính ông cũng đã giải thích quyết định này sau trận đấu với Granada: “Diego đã chơi trận thứ nhất và thứ hai tại Liga. Hiện tại Diego đang chơi tốt. Đó là những gì đang xảy ra. Đơn giản chỉ thế thôi.”
Casillas hãy chấp nhận những quyết định của BHL và cố gắng thể hiện mình để tìm lại vị trí số 1 trong tay Lopez. Như thế anh mới xứng đáng là “Thánh” tại Madird.
(Bạn đọc: H.T)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















