Sau trận thua 1-2 của Brazil trước Pháp tại Boston, Casemiro đã chính thức lên tiếng dập tắt mọi đồn đoán về việc anh sẽ ở lại Old Trafford. Ở tuổi 34, tiền vệ này khẳng định một cách dứt khoát:
"Tôi vẫn đang tận hưởng thời gian tại Manchester, nhưng thông báo đã được đưa ra. Tôi tin rằng quyết định này (ra đi) là cuối cùng và không thể thay đổi."
Lời xác nhận này được đưa ra ngay trong giai đoạn Casemiro đang có phong độ thăng hoa nhất mùa giải. Sau chiến thắng trước Aston Villa hôm 15/3, các cổ động viên Man Utd đã liên tục hát vang "one more year" (thêm một năm nữa) để thuyết phục anh ở lại.
Đây là sự xoay chuyển kỳ diệu so với thời điểm tháng Giêng, khi tương lai của anh bị đặt dấu hỏi lớn do phong độ sa sút.
Sự hồi sinh của ngôi sao người Brazil gắn liền với sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện. Trong sơ đồ 4-2-3-1, Casemiro đã tìm thấy sự ăn ý tuyệt vời khi đá cặp cùng tài năng trẻ Kobbie Mainoo.
Bản thân anh cũng không tiếc lời ca ngợi người thầy mới: "Michael là một chuyên gia ở vị trí của tôi, ông ấy từng là một cầu thủ vĩ đại. Điều đó giúp mọi thứ trên sân trở nên dễ dàng hơn nhiều."
Dù đã xác định ngày ra đi, Casemiro vẫn cam kết cống hiến hết mình cho mục tiêu giành vé dự Champions League.
Hiện tại, Quỷ đỏ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi mùa giải còn 7 vòng đấu. Với 7 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 29 lần ra sân, đây chính là mùa giải bùng nổ nhất của cựu tiền vệ Real tại Anh.
Dự kiến, Casemiro sẽ rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 tới. Các đội bóng tại MLS như Inter Miami và LA Galaxy hiện đang là những ứng cử viên hàng đầu sẵn sàng săn đón chữ ký của tiền vệ huyền thoại này cho một hành trình mới tại nước Mỹ.












